![]() |
Cuộc so tài giữa hai HLV có tiếng ở miền Trung. |
Trong số những chiến lược gia thế hệ “7x”, HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ là người chưa gặp thời. Trong khi những đồng nghiệp như Nguyễn Hữu Thắng (Sông Lam NA), Lê Huỳnh Đức (SHB ĐN), đều một lần giơ cao chức vô địch quốc nội, ông thầy dẫn dắt K.KH mới chỉ vài lần có mặt trong tốp có huy chương.
Hoàn cảnh đội bóng phố biển vốn không dư dả tiền của, lẫn tài năng, nhưng tố chất của HLV họ Hoàng vẫn đủ biến K.KH trở thành “hiện tượng” tại Super League. Muà giải 2011, đội khách cũng cầm chân đội chủ nhà 1-1 ở lượt đi, trong thế trận tưởng chừng như nước vỡ bờ từ SHB ĐN. Trận đấu thực sự trải qua nhiều cảm xúc, khi K.KH lần lượt chịu 3 quả phạt đền từ trọng tài FIFA Võ Minh Trí.
Trận thua ngoài tính toán tại Nha Trang ở lượt về mùa giải 2011 khiến HLV Huỳnh Đức và học trò suy sụp hẳn.
Bởi thế, trận mở màn Super League, HLV Huỳnh Đức khao khát chiến thắng, để trả nợ cho quá khứ. Đội chủ nhà xuất phát với thế trận giương công, đúng phong cách mang chất “lửa” từ Huỳnh Đức. Ngọc Thanh – Merlo đá cao nhất ở hàng công, bên cạnh tân binh Flent liên tục đảo cánh với Hùng Sơn.
Riêng K.Khánh Hòa nhập cuộc theo phong cách điềm tĩnh và linh hoạt. Chỉ một mình Agostinho đá cao nhất ở phía trên, 5 tiền vệ như Tài Em, Hữu Phát thường bó vào trong với những pha đập nhả nhuần nhuyễn. Hàng tiền vệ với “nhạc trưởng” Minh Phương gần như bị cuốn vào lối chơi nhịp nhàng từ 3 tuyến của đội khách. Ngay bàn mở tỷ số 1-0 vào phút 20 của SHB ĐN có phần may mắn, khi tình huống đá phạt của Minh Phương như lập trình sẵn đúng phong cách cựu cầu thủ Đồng Tâm Long An.
Ngay cả khi có được 2 bàn thắng tiếp theo của Hùng Sơn (phút 39) và Merlo (phút 65), SHB ĐN vẫn thua hoàn toàn đối thủ về khả năng gắn kết. Không còn hình ảnh “ngổ ngáo” như các năm trước, lối đá của đội bóng áo xanh mềm mại, khoa học và có hệ thống tổ chức cao hơn. Có lẽ sau nhiều năm du học ở Đức, HLV Anh Tuấn trở nên bản lĩnh hơn trong việc cầm sa bàn.
![]() |
SHB Đà Nẵng (áo vàng) đã giành chiến thắng sát nút. Ảnh: Thảo Uyên |
Hai bàn rút ngắn cách biệt của đội khách đều ở hàng tuyệt phẩm, hiếm khi xuất hiện Super League nhiều năm qua. Phút 35, Tấn Tài lwauf bóng qua cặp Timar – Phước Vĩnh với màn đảo chân khéo léo. Sau khi loại cả hai trung vệ Đà Nẵng, Tấn Tài xỉa bóng vào góc gần, khiến thủ môn Thanh Bình đứng im chịu trận.
Đến phút 76, cú đập nhả nhanh như điện của Ngọc Hùng với Lê Văn Tân loại cả hàng thủ và thủ môn Thanh Bình, để Văn Tân đệm lòng đưa tỷ số xuống 2-3.
Ngay về mặt thông số kỹ thuật, người khó tính nhất cũng phải ghi nhận sự gắn kết của đội khách. Không chỉ có những pha đan bóng rất hay theo kiểu tiki-taka, hai biên của K.Khánh Hòa là Văn Học, Văn Phong đều nhịp nhàng lên công, về thủ.
Tỷ số 2-3 có phần bất công cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn, nếu cú vô lê như trái phá của Thanh Tuấn đi vào lưới SHB Đà Nẵng vào phút 81. Có lẽ chất “lửa” HLV họ Huỳnh lại thắng thế ở lần này, nhưng cá tính đội bóng dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn ngày càng trở nên rõ nét. Có lẽ lần sau, K.Khánh Hòa sẽ không còn rời sân với một trận thua có phần tiếc nuối như vậy.
Thảo Uyên