![]() |
Van Marwijk bất bình với trọng tài và tiếc rẻ vì những cơ hội hỏng ăn. |
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 88 khi hậu vệ Đan Mạch, Lars Jacobsen, dưới sức ép của Huntelaar, đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng bất chấp sự phản đối, khiếu nại của phía Hà Lan, trọng tài người Slovakia, Damir Skomina vẫn dứt khoát không thổi phạt đền.
"Đó rõ ràng là một quả phạt đền và nếu được hưởng, Hà Lan đã có ít nhất một kết quả hòa", Van Marwijk tỏ ý trách móc. " Khi có phạt đền mà không được hưởng, đó là sự thiếu may mắn. Nhưng bóng đá là vậy".
Tuy nhiên, Van Marwijk cũng tự nhận rằng Hà Lan của ông thua trước tiên vì các chân sút dứt điểm kém. Cả trận, đội bóng áo da cam đã tung ra 29 cú sút, nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới. Van Persie rồi Robben đã có những cơ hội tốt nhất trận, nhưng cả hai đều không thể hiện được đẳng cấp quen thuộc của họ và bỏ lỡ.
Đan Mạch sút chỉ bằng gần một phần tư của Hà Lan (tám cú), nhưng một lần tận dụng thành công cơ hội và chiến thắng nhờ pha làm bàn duy nhất của Krohn-Delhi ở phút 24.
"Có khoảng bốn, năm hoặc sáu cầu thủ có nhiều cơ hội, và trọng tài cũng có một cơ hội của ông ấy. Hà Lan tạo ra số cơ hội ăn bàn đáng kể, nhưng do không thể kết thúc thành công, chúng tôi đương nhiên phải trả giá, vì những khoảng trống tạo ra ở phía sau", Van Marijk thừa nhận.
![]() |
Dứt điểm là khâu tệ hại nhất của Hà Lan. Ảnh: AFP. |
"Hà Lan như kiệt sức sau 70 phút vì cách chơi của chúng tôi đòi hỏi rất nhiều thể lực và cũng vì chúng tôi cứ liên tiếp hỏng ăn. Những cầu thủ dự bị đã vào sân, Hà Lan tiếp tục tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng trái bóng dường như không muốn đi vào lưới", ông nói thêm.
Hà Lan đã quá quen với việc lọt vào và vượt qua bảng tử thần ở các sân chơi lớn gần đây. Nhưng rất có thể điều tương tự sẽ không lặp lại với họ tại Euro 2012 lần này, sau khi thầy trò Van Marwijk trắng tay trước Đan Mạch trong trận ra quân ở bảng B - bảng đấu tử thần của giải.
Tuy nhiên, Van Marwijk khẳng định ông chưa nghĩ đến xa hơn vòng bảng. Điều duy nhất ông nghĩ tới giờ là làm thế nào để Hà Lan thắng Đức ở lượt đấu tiếp theo.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ không sớm buông súng hay nản lòng chỉ vì một trận thua. Bằng mọi giá, đội sẽ phải thắng Đức để vượt qua nỗi thất vọng thua trận hôm nay. Hà Lan đã chứng tỏ chúng tôi có thể chơi đẹp và tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng từng chứng tỏ, trong quá khức, rằng Hà Lan có thể đánh bại Đức. Trận tiếp theo không dễ dàng, nhưng đó là mục tiêu của Hà Lan và chúng tôi biết rõ cần phải làm gì".
Phương Minh