![]() |
Eriksson tin rằng mình đã chọn đúng. |
Trong chuyến vượt biển tới Đức sắp tới, đoàn quân "ba sư tử" sẽ mang theo cả hy vọng, tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn âu lo của các fan xứ sở sương mù. Đáng kể nhất là chấn thương của hai chân sút trụ cột, Rooney (rất nặng) và Owen (sắp hồi phục nhưng chưa rõ khả năng lấy lại phong độ tới đâu). Bên cạnh đó, HLV Erikkson còn khiến dân Anh sửng sốt với quyết định triệu tập cầu thủ 17 tuổi Theo Walcott - tiền đạo chưa hề xuất hiện tại giải Ngoại hạng, trong khi lại bỏ rơi hai tài năng đang lên là Jermain Defoe và Darren Bent.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Thụy Điển rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Trải qua hàng chục năm theo nghề huấn luyện, đoạt không dưới 15 danh hiệu lớn nhỏ, ông cho rằng đó là một "tiểu xảo" nhằm tạo chút không khí, động lực bất ngờ trong đội tuyển mà chẳng làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh tập thể.
"Tôi tin đội tuyển Anh vẫn nằm trong số 5 hay 6 đội có khả năng đoạt Cup vàng thế giới. Nếu có thêm chút ít may mắn, thì với thực lực hiện nay, một suất đá chung kết là mục tiêu khả thi. Tôi tin rằng các học trò sẽ được ở lại Berlin cho tới ngày 9/7", Erikkson khẳng định.
![]() |
"Canh bạc" của tôi sẽ thành công. |
Bên cạnh nỗi lo canh cánh trên hàng công thì hai tuyến còn lại đều có sự bổ sung tăng cường đáng kể so với đội hình 4 năm về trước. Rõ nét nhất là sự hiện diện của các hảo thủ đến từ Chelsea và Liverpool - hai CLB chơi ấn tượng nhất tại Anh hai mùa gần đây, như Gerrard, Lampard, Terry, và Joe Cole.
"Các bạn có thế thấy, đội tuyển Anh đã khác nhiều so với thời điểm 4 năm trước. Mạnh mẽ hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được sự ủng hộ to lớn từ các CĐV trung thành. Rõ ràng, thời điểm để đội tuyển Anh ghi dấu ấn lịch sử đã đến", ông thày người Bắc Âu nhấn mạnh.
Chướng ngại đầu tiên mà Anh phải vượt qua tại World Cup là bảng B, với hai đối thủ không hề yếu là Thụy Điển và Paraguay, chưa kể "chú bé tí hon" Trinidad & Tobago. Tuy nhiên, HLV Eriksson tự tin sẽ vượt qua dễ dàng bằng lối đá tấn công.
Thùy Dương tổng hợp
|