HLV Darby (xanh) trong một buổi tập. Ảnh: Dư Hải. |
- Ông có thông tin gì về các đối thủ?
- Từng làm việc ở Australia nhiều năm nên tôi có thể nói chắc chắn rằng mình chẳng xa lạ gì với bóng đá nước này, nhất là bóng đá nữ. New South Walles là đội mạnh nhất nhì của bóng đá nữ nước này, có nhiều thành viên là tuyển thủ quốc gia, trong đó có người vợ cũ của tôi. Đối thủ thứ 2 (đội tuyển U23 Australia) cũng có thể xem là một đội mạnh, vì ở đó có mặt những cầu thủ trẻ nhiều triển vọng, một số vừa tham dự Olympic 2000. Còn đội tuyển Singapore thì tôi không có thông tin gì, nhưng do họ nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam (cùng Indonesia) tại SEA Games 21 nên việc được thi đấu cọ xát với họ cũng tốt.
- Singapore vừa thua Malaysia, đội chủ nhà SEA Games, tới 0-5 trong một trận giao hữu?
- Ồ, nếu vậy thì họ yếu hơn chúng ta nhiều. Nhưng dù sao thì hai trận còn lại đều rất tốt đối với chúng ta về mặt chuyên môn.
- "Bà xã" của ông có còn thi đấu không?
- Cô ấy vẫn còn thi đấu, nhưng chúng tôi đã ly dị. Do vậy, tôi sẽ chẳng việc gì phải dặn dò các học trò của mình "nương chân" với cô ấy. Chúng tôi vẫn gửi e-mail cho nhau hằng tuần đề trao đổi về công việc và cuộc sống.
- Ông nghĩ sao về kết quả bốc thăm bóng đá nữ châu Á khi đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với hai "bà lớn" CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản?
- Tôi biết đó là một nhiệm vụ khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, nhưng nói thật, tôi không quan tâm tới giải ấy. Trước mắt, tôi chỉ để tâm đến SEA Games 21. Sau đó, tôi sẽ chia tay các bạn và về Anh để làm nghĩa vụ một người con. Tôi gần như đã quyết định chia tay Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, nhưng rồi tôi đã nhận lời ở lại vì SEA Games. Mối lo của giải Vô địch châu Á đành để cho HLV khác vậy.
(Theo Thể Thao TP HCM)