HLV Mancini buồn bã rời sân. |
Trận thua lần này không khiến Man City mất đi ngôi đầu bảng, nhưng lợi thế về điểm số giữa họ với đội đứng thứ hai Man Utd đã không còn. Bởi Man Utd thắng Stoke City 2-0 và có cùng 54 điểm với Man City sau 23 vòng đấu.
"Có lẽ đây là lỗi của tôi, bởi đội đã không được chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này", Mancini nói. "Tôi đã nghĩ trước trận rằng mọi thứ có thể sẽ dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy".
"Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng tôi nhận thấy mình đã mắc một số sai phạm trên sân tập trong ba ngày chuẩn bị".
Đánh giá về đội chủ sân Goodison Park - nơi Man City chỉ thắng hai trong 14 lần làm khách trước đây, HLV Mancini thừa nhận: "Khi được thi đấu trên sân nhà, Everton luôn rất mạnh. Đặc biệt, mỗi khi gặp chúng tôi, họ đều chơi rất hay".
Trong trận đấu tối qua, Man City thua còn một phần vì thiếu may mắn. Samir Nasri đã hai lần sút trúng xà ngang, trong khi trọng tài đã bỏ qua một số tình huống có thể đem đến phạt đền cho đội khách. Đầu tiên là việc Sergio Aguero bị đốn ngã trong cấm địa, và sau đó là đường chuyền của Aleksandar Kolarov đưa bóng chạm tay Phil Neville.
"Đó đều là những quyết định thiếu may mắn đối với chúng tôi lúc này", chiến lược gia người Italy nói. "Tuy nhiên, mùa giải còn dài và chúng tôi còn những 15 trận đấu. Tôi hy vọng toàn đội sẽ xốc lại và nhanh chóng trở lại con đường chiến thắng".
Mancini cũng nói ông hy vọng David Pizarro - bản hợp đồng mới mượn được từ Roma - có thể giúp ích cho Man City: "Đó là một tiền vệ tài ba. Cậu ấy có kinh nghiệm và tôi hiểu rất rõ cầu thủ này".
Xem: Những pha bóng trong trận Everton - Man City |
Hà Uyên