
Ronaldo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết. Ảnh: Reuters
*Trận đấu Bồ Đào Nha - Croatia diễn ra vào lúc 2h ngày 26/6 (giờ Hà Nội), trực tuyến trên VnExpress.
Croatia thi đấu ấn tượng tại vòng bảng, nhất là sau khi hạ đương kim vô địch Tây Ban Nha để chiếm ngôi đầu bảng D. Trong khi đó Bồ Đào Nha tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là đội đứng thứ ba bảng F, sau ba trận toàn hòa.
“Đừng so sánh vòng đấu loại trực tiếp với vòng đấu bảng nữa. Hai vòng đấu khác nhau như cam và táo vậy”, HLV Santos tỏ vẻ khó chịu khi truyền thông nhắc lại màn trình diễn tệ hại của Bồ Đào Nha tại vòng bảng trước khi đội bóng này so tài với Croatia.
Nhận xét về đối thủ ở vòng 1/8, chiến lược gia sinh năm 1954 cho hay: “Croatia là đối thủ rất mạnh, một đội bóng tuyệt vời. Tôi đã xem họ đánh bại đương kim vô địch Tây Ban Nha ở vòng bảng và biết họ nguy hiểm thế nào. Nhưng mọi người cũng đừng vội coi thường chúng tôi. Bồ Đào Nha cũng là đội bóng mạnh. Cả hai đội đều rất tự tin khi bước vào trận đấu này. Tôi nghĩ đội bóng của mình sẽ thắng và chắc HLV của Croatia cũng nghĩ đội bóng của ông ấy sẽ giành quyền vào vòng tứ kết”.

HLV Santos tin rằng đội bóng của ông sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với vòng đấu bảng. Ảnh: Reuters
Bước vào vòng 1/8, Bồ Đào Nha có được lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó Croatia chưa chắc có sự phục vụ của nhạc trưởng Luka Modric. HLV Santos cho rằng dù ngôi sao đang chơi cho Real Madrid vắng mặt, đội bóng của ông cũng chẳng được lợi lộc nhiều.
“Cuộc so tài giữa Croatia và Tây Ban Nha tại vòng bảng là một trong những trận đấu hay của Euro năm nay. Modric không đá trận đó, Croatia thắng. Modric là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng tôi nghĩ lối chơi của Croatia vẫn vậy, rất nguy hiểm dù có hay không có cậu ta”, HLV Santos nhận xét.
Nam Anh