"Đó là một bàn thắng hoàn hảo. Tôi thậm chí muốn khóc vì nó", HLV Tata Martino chia sẻ sau trận hòa 1-1 trên sân Nou Camp tối 1/4.
Tata Martino chưa thắng được Atletico lần nào trong bốn trận đối đầu mùa này (2 ở Siêu Cup Tây Ban Nha, 1 ở La Liga và 1 ở Champions League). |
Cú sút xa của Diego được thực hiện từ khoảng 25 mét ở một vị trí rất khó, đưa bóng cắm vào góc cao khung thành của Barca giúp Atletico có bàn mở tỷ số phút 56. Chừng 15 phút sau Neymar cứa lòng chân phải gỡ hòa 1-1 và giúp Barca tránh được một thất bại trên sân nhà.
Bình luận về thế trận, HLV Martino cho rằng một trận hòa là bất công đối với Barca: "Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng khi đã duy trì áp lực trong suốt 90 phút. Atletico ngoài bàn mở tỷ số chỉ có một cơ hội duy nhất đến từ sai lầm của Jose Pinto (thủ thành của Barca)".
Tỷ số 1-1 của trận tứ kết lượt đi đang ủng hộ Atletico. Giữa tuần sau đội chủ sân Vicente Calderon chỉ cần giữ sạch lưới là vào bán kết theo luật bàn trên sân đối phương. Martino hiểu rõ điều này nhưng vẫn tự tin vào chiến thắng chung cuộc.
"Nếu cứ chơi như hôm nay, tôi tin Barca sẽ ghi bàn trong trận lượt về và giành quyền đi tiếp. Barca mà không vào được bán kết thì đó là thất bại của cá nhân tôi", Martino nói.
Thúy An