![anh-1-7591-1409974298.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/09/06/anh-1-7591-1409974298.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Shuj34i33vBQa9YmBkw__A)
Công Phượng ngẹn ngào sau khi ghi bàn quyết định của U19 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Cách đây một năm, ở vòng loại U19 châu Á, Việt Nam gây sốc với chiến thắng 5-1 trước Australia. Trận đó Công Phượng đóng góp hai bàn (Xem Clip). Hôm qua, trong trận khai mạc giải U19 Đông Nam Á ở Hà Nội, tiền đạo đội chủ nhà lại trở thành khắc tinh của đội bóng đến từ xứ chuột túi.
Khi đồng hồ chuyển sang phút 88, khi tưởng như hai đội sẽ chấp nhận kết quả hòa 0-0, thì Công Phượng vụt sáng. Anh đi bóng lắt léo trong vòng vây của sáu cầu thủ Australia, trước khi dứt điểm bằng má ngoài chân phải. Bóng lượn qua tầm với của thủ thành đội khách trước khi vào lưới.
Sau trận đấu, HLV Okon, dù có những cãi vã với người đồng nghiệp Guillaume Graechen ở ngoài sân, đã lên tiếng thừa nhận tài năng xuất chúng của Công Phượng: "Đó là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ta luôn biết cách làm nên khác biệt của trận đấu".
Ngoài pha làm bàn của Công Phượng, không ít cơ hội được tạo ra trước khung thành của hai đội. Trong số đó, bóng một lần dội trúng cột dọc của Việt Nam sau cú sút chéo góc của Borrello phút 49. Đội khách với chiều cao vượt trội và sức tỳ đè tốt còn có đôi ba lần đánh đầu chệch đích gang tấc trong những tình huống cố định.
"Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là thế, đôi khi bạn không gặp may và thất bại", HLV Okon phân tích. "Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù đáng ra chúng tôi phải có một kết quả tốt hơn".
Ở trận đấu tiếp theo, U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản ngày 9/9.
Lâm Thỏa