Tới phút 85, Bình Dương vẫn dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Rimario - tiền đạo mùa trước đá cho Hải Phòng. Nhiều CĐV trên sân Lạch Tray đã đứng lên ra về vì không tin đội nhà có thể đảo ngược tình thế trong ít phút còn lại. Bước ngoặt xảy đến khi Joseph Mpande đá bóng vào tay cầu thủ Bình Dương mang về quả phạt phạt đền. Carlos Herrera sút thành công quả 11m rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tới phút bù giờ, đích thân Mpande lập công ấn định tỷ số 2-2 cho chủ nhà.
"Trong bóng đá, không có gì phải sốc", HLV Lư Đình Tuấn nói sau trận. "Mục tiêu của chúng tôi ban đầu là giành điểm, bởi phải thi đấu sân khách. Ai cũng biết Hải Phòng có CĐV cuồng nhiệt, sân đẹp và thực lực. Tất nhiên, nếu giành được ba điểm thì quá hạnh phúc, nhưng một điểm cũng được rồi. Một điểm ở Lạch Tray là đạt mục tiêu".

HLV Lư Đình Tuấn trong trận Bình Dương hòa Hải Phòng 2-2 trên sân Lạch Tray ngày 4/2. Ảnh: Lâm Thỏa
Hải Phòng là á quân V-League 2022. Tuy nhiên, họ đã mất hàng loạt trụ cột, trong đó "Vua phá lưới" Rimario và "máy đánh chặn" ở khu vực giữa sân Moses - đều chuyển tới đầu quân cho chính Bình Dương.
Hôm qua, bàn thua đầu tiên của Bình Dương đến từ tình huống Đình Khương để bóng chạm tay trong vòng cấm khi ngăn cản Mpande. Tới phút bù giờ, đến lượt cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu Kizito mắc lỗi, đánh đầu hụt để đối phương thoát xuống gỡ hòa.
"Bóng đá là vấn đề tình huống. Hơn 80 phút cầu thủ của tôi chơi tốt nhưng trong tích tắc có sự chệch choạc, mắc sai sót, để Hải Phòng tận dụng và cân bằng tỷ số", HLV Lư Đình Tuấn nói thêm. "Đây mới là trận đầu tiên của mùa giải, các cầu thủ trở lại đá sau thời gian nghỉ Tết, nên chưa đánh giá hết được. Nhưng với những gì thể hiện trên sân tôi cũng hài lòng".

Tân binh Rimario lập cú đúp nhưng Bình Dương vẫn không thể thắng. Ảnh: Lâm Thỏa
Bình Dương mùa trước cán đích ở vị trí thứ 7. HLV Lư Đình Tuấn cho biết mục tiêu của đội năm nay là sớm hoàn thành mục tiêu vào top 8 ở giai đoạn một để có suất đua vô địch ở giai đoạn hai.
Bình Dương xếp thứ tư sau trận hòa trên sân Lạch Tray. Sang vòng hai, đội sẽ đá trên sân nhà, tiếp đón HAGL ngày 8/2.
Lâm Thỏa