Sau trận bán kết lượt đi, Bayern có bảy cầu thủ thuộc diện sẽ bị treo giò nếu lĩnh thêm một thẻ vàng nữa. Ba trong số này, hôm qua, dính thẻ, gồm trung vệ Holger Badstuber, hậu vệ trái David Alaba và tiền vệ phòng ngự Luiz Gustavo. Bộ ba này vì thế sẽ phải ngồi ngoài khi Bayern đấu chung kết với Chelsea ngày 19/5 tới.
> Tình huống Alaba lĩnh thẻ
> Tình huống Bastuber lĩnh thẻ
Badstuber là trung vệ ổn định nhất của Bayern mùa này. |
So với Chelsea, tổn thất của Bayern hơn. Đội bóng Anh cũng mất tới bốn trụ cột, trong đó có thủ lĩnh, trung vệ tốt nhất John Terry, và tiền vệ đang chơi cực hay Ramires. Tuy nhiên, không vì thế mà Heynckes bớt lo.
"Thật tệ khi chúng tôi mất tới ba trong số những cầu thủ tốt nhất của mình", ông phát biểu sau trận. "Bastuber đang chơi một mùa giải tuyệt vời. Alaba quá ổn bên cánh trái, trong khi Luiz Gustavo đá rất lên chân vài tuần gần đây".
"Cả ba vui vì Bayern được chiến thắng, giành vé đi tiếp, nhưng họ cũng rất buồn. Chúng tôi cũng sẽ nhớ họ khi đá trận chung kết", HLV này chia sẻ nỗi thất vọng với các học trò mất cơ hội dự trận cầu lớn nhất trong sự nghiệp của họ.
Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ trận lượt về, Heynkes hài lòng với cách Bayern của ông phản ứng sau khi bị Ronaldo dội cho hai gáo nước lạnh chỉ trong vòng 14 phút đầu trận: "Bayern đã chơi một trận thần kỳ. Chúng tôi có quá nhiều vấn đề trong vòng 15 phút đầu tiên, nhưng sau đó, các cầu thủ đã bắt nhịp trở lại và khống chế hoàn toàn trận đấu. Chúng tôi thật sự xúc động. Đây là một chiến thắng đặc biệt của Real".
Phương Minh