"Đội bóng của chúng tôi đang có nhiều vấn đề, nếu là một bộ phim thì phải nói là quá điên rồ", HLV Bandovic nói sau trận thua HAGL chiều 31/5. "Mọi thứ xảy ra trong 15 ngày vừa qua thật sự tồi tệ. Những chấn thương, thẻ phạt khiến chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Nhưng chắc chắn đây không phải là cái cớ để chúng tôi bào chữa cho thất bại. Chúng tôi phải đoàn kết, cố gắng, kiên trì để vượt qua khó khăn".
Hà Nội vắng nhiều trụ cột khi làm khách trước HAGL. Trong khi thủ quân Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Thành Chung bị treo giò, Đỗ Hùng Dũng và Lê Xuân Tú phải phẫu thuật. Hai ngoại binh William Silva và Almeida Silva thì chấn thương. Vì thế, HLV Bandovic chỉ có thể dùng một ngoại binh, và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Vĩ, Vũ Tiến Long, Mạch Ngọc Hà. Ngay cả lão tướng 35 tuổi Phạm Thành Lương cũng xung trận, đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, trái sở trường.
Với đội hình chắp vá, đội bóng thủ đô chơi thiếu sắc nét, thua HAGL 0-1 bởi sai lầm ở hàng thủ. Đây là trận thua thứ hai sau bốn trận gần nhất của ĐKVĐ, bên cạnh hai trận hoà trước những đội chiếu dưới Đà Nẵng, Bình Dương. "Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi bắt đầu không tốt, thủng lưới sớm. Lẽ ra các cầu thủ phải tránh những tình huống như thế", ông Bandovic nói.
Bên cạnh những sai sót cá nhân, HLV người Montenegro không hài lòng với cách cầu thủ thể hiện. "Tôi thực sự rất thất vọng, vì tôi chỉ đạo họ chuyền bóng dài nhưng lại chơi bóng ngắn. Bởi các đường chuyền dài là cách tốt nhất gây nguy hiểm cho đối phương, còn chuyền ngắn sẽ bị chậm lại. Tôi chỉ đạo Bùi Hoàng Việt Anh lên đá cắm cao nhất để tận dụng các đường chuyền dài, nhưng họ đã không làm được", ông nói.
Tuy vậy, Bandovic cũng thông cảm với các cầu thủ vì không phải lúc nào cũng làm đúng những gì ban huấn luyện yêu cầu và những việc như thế vẫn thường xuyên xảy ra ở các CLB khác mà ông từng huấn luyện. "Nhiều khi cầu thủ không giữ được tỉnh táo. Nhưng phần lớn chúng tôi vẫn chơi kiểm soát tốt, rất nhiều tình huống treo bóng vào cột một mà chúng tôi đáng ra phải có bàn thắng", ông nói.
Dù liên tiếp nhận các kết quả không tốt, Hà Nội vẫn đứng thứ ba, kém đội dẫn đầu Thanh Hoá năm điểm nhưng đấu nhiều hơn một trận. "Chúng tôi hiện tại không biết phải nói gì, đội bóng đã không may mắn khi thiếu hụt nhân lực. Chúng tôi phải chờ các cầu thủ chấn thương quay lại. Vì qua những trận vừa qua mới thấy tầm quan trọng của họ", Bandovic nói thêm. "Nhưng tôi cũng phần nào rất vui khi các cầu thủ trẻ đã được tạo điều kiện thi đấu. Họ đã cho thấy chất lượng và thể hiện rằng mình là tương lại của bóng đá Việt Nam".
Đức Đồng