
Tạp chí Rolling Stone vừa đưa một bức ảnh chân dung của Dzhokhar lên trang bìa của số mới nhất. Dưới cái tên màu đỏ nổi bật của tạp chí này, cậu thanh niên 19 tuổi có gương mặt điển trai và mái tóc xoăn xù trông giống như một ngôi sao nhạc rock hơn là một nghi phạm khủng bố.
Những người sử dụng Internet lập tức phản ứng gay gắt với hình ảnh này và cáo buộc tạp chí ca ngợi kẻ khủng bố. Nhiều người tuyên bố họ sẽ ngừng đặt hoặc không bao giờ mua tạp chí này nữa.
Cùng chung quan điểm với dư luận, trung sĩ Sean Murphy, thuộc đội cảnh sát bang Massachusetts, hôm qua đã gửi tới tạp chí Boston những bức ảnh cho thấy Dzhokhar trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc bù xù, mặt dính máu, đang nhìn xuống đất và bị ánh sáng từ tia laser của một khẩu súng trường chiếu vào trán.
Những bức ảnh trên được chụp khi Dzhokhar bị bắt hôm 19/4, sau khi y bị thương và trốn trong một chiếc thuyền ở ngoại ô Boston. Việc bắt giữ diễn ra ít ngày sau vụ đánh bom giải Boston Marathon làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương, mà y và anh trai là Tamerlan được cho là thủ phạm.
Theo Telegraph, tạp chí Boston đã đăng tải hơn một chục bức ảnh được chụp vào thời điểm trên. Ông Murphy cho biết trong một thông báo gửi đến tạp chí rằng, Dzhokhar là "một con quỷ dữ" và những hình ảnh này cho thấy y là một kẻ đánh bom Boston thực thụ, chứ không phải là một anh chàng được đánh bóng trên bìa tạp chí Rolling Stone.
Theo Murphy, bức ảnh trên bìa của Rolling Stone là một sự xúc phạm đến những cảnh sát đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ, những đồng nghiệp và gia đình của họ.
"Điều đó cũng có thể thôi thúc những người có tâm lý không vững vàng làm một điều gì đó để được xuất hiện trên trang bìa của Rolling Stone", ông nói.
Tuy nhiên, Rolling Stone phản bác rằng, hình ảnh trang bìa này thực hiện đúng "cam kết dài lâu của tạp chí về việc đưa tin chân thực và thận trọng về những vấn đề chính trị và văn hóa quan trọng nhất".
Anh Ngọc