Người gửi: Hathanh
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Hình ảnh treo cổ Saddam, nói lên điều gì ?
Từ khi những kẻ đứng đầu Đế chế quốc xã và phát xít Ý, Nhật phải chịu hình phạt tương tự từ những phiên toà xét xử sau Thế chiến II thì đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo quốc gia bị kết án và chịu sự trừng phạt như vậy. Như vậy Saddam Hussein đã bị kẻ thù của ông ta xếp cùng vào hàng những kẻ đại tội đồ của nhân loại trước kia. Thế nhưng đối với nhiều người cũng như đa số dân nghèo Hồi giáo thì không là như vậy, đó là một thực tế mà chúng ta phải công nhận. Lybia và dân Palestine đã tổ chức quốc tang cho Saddam kia mà.
Chính phủ Iraq đã thi hành án quá nhanh. Vì sao lại cần quá nhanh như vậy, họ có sức mạnh trong tay thì sợ gì nữa, Saddam cũng chẳng thể chuồn đi đâu được, chẳng có chính phủ nào trên thế giới nào dám chứa chấp cả. Nhìn hình ảnh lúc Saddam bị treo cổ, ông ta trông rất bình tĩnh, thậm chí còn mắng lại những kẻ hành hình mình, còn không chấp nhận bị bịt mắt. Thực rất xứng đáng với hình ảnh của một nhà lãnh đạo, tuy rằng trong quá khứ có tàn bạo đi nữa.
Điều này thật trái ngược với hình ảnh chính phủ Iraq hiện nay, và cũng có thể xem đây là một thất bại của chính phủ Iraq mới, họ chưa chứng tỏ được mình với hình ảnh một chính phủ quang minh chính đại, chính phủ đại đoàn kết dân tộc.
Có lẽ rồi đất nước Iraq sẽ lại lâm vào cuộc bạo lực, hận thù sắc tộc, người Hồi giáo lại có thêm lý do để căm ghét phương Tây. Cuộc trả thù qua lại biết bao giờ mới kết thúc?