Một năm sau cơn động đất mạnh làm 26.000 người thiệt mạng và thành cổ Bam bị phá huỷ, nhiều người sống sót tức giận với tốc độ tái thiết chậm chạp.
Khoảng 80% nhà cửa ở Bam bị phá huỷ trong cơn động đất. Những công trình được xây dựng bằng đất nhanh chóng bị sập, làm nhiều người đang ngủ thiệt mạng.
Hàng nghìn người vẫn đang phải sống trong những ngôi lều tạm, thiếu thức ăn và điều kiện vệ sinh.
Shahin Rajibi, goá phụ 40 tuổi có 4 đứa con, giờ làm việc cho World Vision. Nhiệm vụ của bà là phân phát đồ vệ sinh, thùng nước, nông cụ, chăn màn, quần áo.
Những ngôi nhà mới đang được xây dựng cho người sống sót. Tuy nhiên, nhiều người phàn nàn tiến độ thi công quá chậm và họ phải sống trong lều tạm nhiều tháng nay.
Musa, một người bán hoa quả, cho biết năm qua thật là khó khăn với mọi người, nhất là về tâm lý. "Đi đến đâu, chúng tôi cũng nhớ đến người thân, bạn bè", anh nói. "Cuộc sống trước động đất thật tốt đẹp. Giờ chúng tôi cần sự giúp đỡ".
Mohsen (trái) và Mohammed đã là bạn của nhau 5 tháng nay. Hai em yêu thích đá bóng và võ. Nhiều trẻ em Bam phải chịu đựng những tổn thương tâm lý nhiều tháng nay, như ác mộng, thái độ khác thường.
Các cơ quan cứu trợ giúp các em vượt qua tổn thương tâm lý bằng cách tổ chức học tập và hoạt động nhóm cho các em. World Vision và Mercy Corps cung cấp các thiết bị cơ bản cho trường học.
Sediqeh (trái) cho biết chồng bà vẫn thất nghiệp và dù được hứa hẹn là sẽ phụ cấp, nhưng thực tế họ mới nhận được hai lần. Cả gia đình đang sống trong một căn phòng chật hẹp và việc "xây dựng lại" mới chỉ dừng lại ở một hố lớn trên mảnh đất của mình.
Mina thoát khỏi động đất cùng chồng nhưng mất hết người thân. Cô cũng chứng kiến cảnh những ngôi nhà đổ sụp. Giờ Misa vẫn bị khó ngủ mỗi đêm.