Chúng tôi yêu và lấy nhau đã được 15 năm, có bé gái học lớp bảy. Vợ chồng yêu thương và quấn quýt nhau lắm. Chồng tôi hiền lành, tốt tính và rất yêu thương tôi. Chúng tôi thu nhập ngang nhau và đều khá nhưng chưa có dư nhiều vì cuộc sống còn nhiều lo toan. Nói về chồng, anh thương và chiều tôi, gần như mọi thứ trong nhà tôi có thể tự quyết, chỉ cần thông báo với anh là được. Có điều chồng tôi lại hay uống rượu và uống nhiều nữa. Khi uống vào gần như anh mất kiểm soát, không có lập trường và không làm chủ được bản thân. Mỗi lần như vậy tôi lo lắm, vì thế gần như anh đi đâu là tôi theo đó để còn theo sát anh, không cho anh gây chuyện.
Dạo này anh nhậu nhiều hơn và thần kinh yếu dần, lại còn lái ôtô nữa nên lo lắng của tôi tăng lên gấp bội. Gần như anh chưa về nhà là tôi không làm được gì. Hôm nay anh lại đi nhậu từ 13h tới 18h tôi gọi mới về. Điều buồn hơn là tôi phát hiện anh đi hát karaoke ôm cùng với bạn. Khi tôi mở điện thoại lên, thấy hình ảnh bạn anh ôm gái hát hôm nay và trước đó một lần cách đây 15 ngày. Hôm đó anh đi tới 2h sáng, gọi mãi mới về và về hai đứa cãi nhau rất to. Anh nói không ôm nhưng hình ảnh tôi nhìn thấy thì có thể khẳng định anh có vì hôm đó chỉ có hai người đi là anh và bạn anh thôi.
Nhìn hình ảnh đó tim tôi như vỡ nát, hụt hẫng vô cùng. Rất nhiều lần tôi nói với anh rằng vợ có thể tha thứ tất cả, trừ ngoại tình và lừa dối. Hiện tại tôi ngồi một mình suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, mong mọi người cho tôi ý kiến vì thực ra vợ chồng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Tôi luôn quan niệm cuộc đời ngắn ngủi, cần trân trọng nhau để bền vững, nhưng trải qua chuyện này sao tôi hụt hẫng và chênh vênh quá.
Tình yêu dành cho nhau còn lớn nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đã làm là trái tim lại đau đến mức uất nghẹn. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tha thứ cho anh rồi tâm tôi có bình yên hay không?
Ngọc Hường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc