Gửi Linh!
Đọc qua những trăn trở của em, tôi cứ tưởng là em nói về tôi của 20 năm trước. Xin thay mặt vị hôn phu tương lai của em để nói lên suy nghĩ của chính mình.
Tôi từng yêu một người khá giống như em, cô ấy vui tươi nhí nhảnh, năng động và thông minh. Mọi vấn đề dường như cô ấy hơn tôi một “nút”, nhưng từ trong cõi lòng cô ấy vẫn bị khuất phục bởi sự điềm đạm, chắc chắn và rất tỉnh táo của tôi. Tôi ít nói, không nói hai lời, ít khi hứa khi không cảm thấy chắc chắn, chính vì vậy nhìn bề ngoài trông tôi có vẻ kém năng động, chậm chạp. Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn khi ngỏ lời là yêu chân thành.
Chúng tôi không đến được nhau vì cách nhau nửa vòng trái đất, tôi cũng tự trách mình rằng con tim đã không giữ được lời hứa dù là hoàn cảnh không thể thay đổi được. 18 năm sau gặp lại, hình dáng cũ vẫn không thay đổi mấy nhưng tính tình cô ấy trở nên điềm đạm và chững chạc hơn nhiều. Hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc lắm. Cô ấy nói rằng tôi không vượt qua được những anh chàng đẹp trai, biết ga lăng, có địa vị và rủng rỉnh tiền bạc khác, nhưng tôi có điều mà họ không có: đó là sự chân thành, chung thủy và trầm tính.
Còn chuyện của em, bản tính em năng động, thích sôi nổi với cái bề ngoài và vì vậy em lầm tưởng là những yếu tố đó giúp cho mình dễ thành công trong cuộc sống. Cứ cho rằng điều đó là đúng nhưng cuộc sống luôn có nhiều mặt em à. Em có thể đạt địa vị cao trong xã hội, có thể lắm tiền nhiều của do chính bàn tay em tạo dựng nên, nhưng từ cõi lòng em chưa chắc đã có chỗ dựa nếu như chồng em cũng thuộc tuýp người như em.
Xã hội có lắm điều không tưởng tượng nổi nhưng vẫn xảy ra quanh mình, cụ thể qua trang tâm sự này em cũng đã biết. Khi người ta đạt được những gì mình muốn thì lại muốn thêm những gì chưa có, đáng sợ nhất là chuyện hôn nhân gia đình. Người đàn ông năng động, có cá tính rất dễ thu hút những tuýp người như em. Quây quanh anh ta có hàng tá phụ nữ luôn luôn sẵn sàng và em có chắc rằng khi mình thắng cuộc thì được yên ổn với những người còn lại?
Nói như vậy không phải là tuýp người đàn ông đó xấu nhưng thói đời thường ai cũng muốn phát huy tột đỉnh ưu điểm của mình, những lúc như vậy có gì để đảm bảo anh chồng năng động của em không rơi vào cạm bẫy tình ái? Phụ nữ khi yêu thì yêu bằng hai cái tai, nhưng khi gia đình sắp rạn vỡ thì bảo là yêu bằng trái tim.
Tôi không biện hộ cho tôi hay cho vị hôn phu của em, tuy em không nói hết những tính tình khác của anh ấy nhưng với chừng ấy tôi cũng tạm tin anh ta có thể là cây đại thụ che bóng mát cho em sau này. Anh ấy hài hước, nói chuyện có duyên thì chắc là không khô khan và chậm chạp như em nói đâu.
Còn với em, nếu không chấp nhận sự trầm tĩnh mà chắc chắn, không chấp nhận tình yêu chân thật và sự chung thủy và quan trọng hơn nếu em thấy mình “gượng gạo để yêu” thì nên thẳng thừng nói lời chia tay, đừng gieo hy vọng cho anh ấy nữa. Chia tay là để giúp cho anh ấy tìm được hạnh phúc đích thực của mình, giúp em tìm được người năng động, ranh mãnh như em muốn, chính anh ta cũng đã xác định tâm lý đó rồi.
Gia đình là tổ ấm bền vững, trong đó người chồng là mái nhà, là trụ cột, còn người vợ là nội thất, đó là cơ cấu của hạnh phúc. Khi bước ra khỏi nhà, mọi ánh đèn mờ ảo lung linh đều chỉ là ảo ảnh. Em muốn sống thực hay sống ảo đều tùy thuộc vào trái tim và lý trí của em. Mong em sáng suốt khi soi gương nhìn lại mình.
Thiên Ân