Thầy Linh kể, quá trình tổ chức dạy online cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng Covid-19, toàn trường có 70 em không có điện thoại, máy tính nên phải tới nhà bạn học ké hoặc không học.
"Nhiều em con nhà nông, bố mẹ ly hôn hoặc phải đi làm ăn xa. Có điện thoại kết nối wifi học online với các em là điều mơ ước. Tôi cùng với ban vận động của trường nghĩ phải kêu gọi các nhà hảo tâm, phụ huynh trong trường và giáo viên ai có lòng thì giúp các em bằng tiền hoặc vật chất", thầy Linh kể.
Hai ngày trước, thư ngỏ đã được thầy Linh đăng tải lên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Trường đã tiếp nhận 22 điện thoại, một máy tính, trị giá trên 25 triệu đồng. Trường tiếp tục kêu gọi những đợt tiếp theo để đạt mục tiêu 70 em diện khó khăn có thiết bị học tập, thầy Linh cho biết.
Chiều 16/4, chị Nguyễn Thị Hòa, 44 tuổi, có hai con đang học tại trường THCS Kim Liên, được đại diện nhà trường tới nhà riêng trao điện thoại. "Gia đình làm nông, từ trước tới nay mới có một điện thoại đời cũ không có chức năng kết nối mạng. Phần quà của nhà trường rất ý nghĩa, sẽ là công cụ giúp các cháu có thêm điều kiện học tập trong thời gian tới", chị Hòa nói.
Trước đó trung tuần tháng 3, thầy Dương Đình Thọ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, tỉnh Hà Tĩnh lên Facebook kêu gọi mọi người ủng hộ Smartphone cho học trò nghèo để học trực tuyến.
Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh mới học hết tuần 20 (trong tổng số 35-37 tuần) thì nghỉ Tết, sau đó nghỉ phòng Covid-19. Từ đầu tháng 4, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tổ chức dạy trực tuyến bài mới chứ không còn ôn lại bài cũ như trong tháng 2-3.