![]() |
Bé Trâm rất sợ hãi khi gặp người lạ. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Theo ông Huỳnh Hoàng Chung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, ông Ca (khoảng 36 tuổi) vốn là người hiền hậu, chưa có sai phạm gì trong công tác trước khi để xảy ra vụ việc về bé Trâm. Phòng Giáo dục huyện đang đề xuất với Hội đồng kỷ luật của UBND huyện Châu Thành khiển trách và điều ông Ca đi trường khác.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành cũng đề nghị khiển trách và điều chuyển ông Lê Văn Xem, Tổng phụ trách đội của trường Tiểu học An Hiệp 2. Ông Xem là người đề đạt với hiệu trưởng đưa bé Trâm đến Công an xã lấy lời khai và trực tiếp dẫn em đi.
"Chúng tôi đề nghị chuyển ông Ca và ông Xem đi với mong muốn khi Trâm ổn định sức khỏe, về lại trường không bị ấn tượng vì chuyện đã xảy ra. Em sẽ được tạo điều kiện để tiếp tục học tập tốt", ông Chung nói.
Ông cho biết thêm, việc nhà trường đưa Trâm đi hỏi cung có một phần áp lực từ gia đình một nữ sinh đồng khóa, khác lớp với em, tên Thư. Trâm và Thư cùng giữ quỹ của lớp. Cách đây khá lâu, hai em mang tiền đến nộp cho thủ quỹ nhà trường để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng thày không có nhà, hai em phải mang tiền về. Khi thày hỏi về khoản tiền trên, em này nói đã đưa cho em kia cầm. Gia đình Thư yêu cầu nhà trường phải làm rõ sự việc, không để mang tiếng cho em Thư. Và nhà trường đã đưa Trâm đi thẩm vấn nhằm tìm hiểu thêm sự việc.
Cũng theo ông Chung, Hội đồng kỷ luật của UBND xã An Hòa, huyện Châu Thành, đang xem xét để có hình thức xử lý phù hợp đối với Trưởng và Phó Công an xã, những người trực tiếp thẩm vấn Trâm.
Hiện Huỳnh Thị Ngọc Trâm đã ăn, ngủ tương đối bình thường, sau khi uống thuốc tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM. Nhưng khi thức, cháu vẫn tỏ ra hoảng loạn, hay hét.
Sáng nay, chị Nga, mẹ của Trâm, đưa cháu đến bệnh viện Nhi Đồng 1, để thực hiện các biện pháp trấn an tâm lý cho cháu. Bác sĩ khuyên Trâm nên điều trị song song bằng thuốc và trị liệu tâm lý, ở cả Bệnh viện Tâm thần và Nhi Đồng 1. Tại Nhi Đồng 1, bác sĩ chuyên khoa về tâm lý sẽ theo dõi tình trạng của Trâm hằng ngày. Sau 10 ngày, bé sẽ đến khám tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM. Chị Nga phải ở lại TP HCM chăm sóc cho Trâm, còn chồng chị về lo việc nhà.
Độc giả Đào Thanh Uyễn (Chicago, Mỹ) vừa thông qua VnExpress gửi cho cháu Trâm 100 USD. Chúng tôi đã chuyển cho gia đình cháu bé. |
Chị Nga cho biết thêm, nếu Trâm bình phục hoàn toàn thì việc đi học ở đâu sẽ do cháu tự quyết định. "Nếu cháu có mặc cảm với thày cô, bạn bè và không muốn học trường đó nữa mà ép buộc phải học thì bản thân cha mẹ sẽ có lỗi với cháu", chị nghẹn ngào nói. "Giờ chỉ mong cho cháu được bình phục thôi. Còn xử lý những người gây ra tình trạng cháu thế này là việc của pháp luật, để dư luận tự phán quyết về họ".
An Nhơn - Thanh Lương