From: Vy
Sent: Wednesday, March 18, 2009 4:39 AM
Subject: Anh Hải nên thỏa thuận với vợ
Đọc tâm sự của Hải, mình cũng rất thông cảm về trường hợp của Hải. Thiệt là khó chọn giữa mẹ và vợ. Mình cũng đã lập gia đình và ông xã mình cũng ở chung với nhà vợ vì mình là con một. Nên mọi chuyện mình ráng thu xếp cho ổn thỏa, sao cho tránh những trường hợp khó xử xảy ra. Ba mẹ chồng của mình cũng có của xài của để nên không cần lắm những đồng tiền của vợ chồng mình gửi về.
Quay trở về lại vấn đề của Hải. Hải nên thống nhất với vợ về một khoản tiền nhất định trong tháng lương của mình mà mình có thể xài thoải mái. Vì Hải cũng làm ra tiền và phải có quyền xài những đồng tiền do mình làm ra. Vy rất quý trọng những con trai mà vẫn mang chữ hiếu trong mình khi đã có vợ. Chồng mình là một trong những người đó nên mình rất quý trọng anh và đã chọn làm người đi cùng quãng đường với mình.
Theo lời anh Pham Ninh, anh nói rằng đa số những người đàn ông luôn coi mẹ trọng hơn vợ và họ thà bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ mẹ. Không phải ai cũng vậy đâu, điển hình là cậu mình, ông ấy thương vợ hơn là mẹ mình. Ông ấy sẵn sàng mua mọi thứ cho vợ hay bên nhà vợ, nhưng lại ky bo với ba mẹ mình và anh chị trong nhà. Có lần mình hỏi chơi là nếu mẹ cậu và vợ té xuống sông thì cứu ai trước, cậu ta nói là sẽ cứu vợ vì vợ luôn sống chung với mình. Các bạn nghĩ sao về nhân cách của cậu ấy?
Mình phải quý trọng và có hiếu với ba mẹ mình (không nên phân biệt đó là ba mẹ vợ/chồng hay ba mẹ ruột). Sau này khi có con cái thì con cái của mình cũng sẽ học theo cách cư xử của mình đối với ba mẹ và người lớn. Trái đất này là tròn, mình gieo quả nào thì sẽ gặt quả đó thôi. Nếu trường hợp mình làm cha làm mẹ thì mình cũng đâu muốn con cái bất hiếu với mình khi mà mình đã bỏ ra suốt cuộc đời để nuôi nấng nó nên người?