
Họ hào hứng tới mức yêu cầu được gặp đầu bếp để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Khi được quản lý dẫn đến giới thiệu bếp trưởng, Tý hào hứng:
- Ôi trời, món khoai tây bỏ lò kiểu Ý của ông quá tuyệt vời. Vợ chồng tôi đã từng sống ở Ý một năm, nhưng nói thật món của ông còn ngon hơn chính gốc nữa đấy.
Bếp trưởng trả lời một cách đầy tự hào:
- Dĩ nhiên là ngon hơn rồi. Ở Ý họ dùng phô mai trong nước, còn ở chỗ chúng tôi chỉ toàn sử dụng phô mai nhập khẩu thôi.
![]() |
Khi người ăn xin mở thêm chi nhánh Tom đi làm về thấy đầu hẻm nhà mình có một người ăn xin trông rất tội nghiệp. |