Từ: Thu Ha
Đã gửi: 08 Tháng Mười Một 2011 2:48 CH
Chào anh Sơn!
Vợ anh thật là người may mắn khi có chồng biết tha thứ và rộng lượng như anh. Anh đã nhiều lần bỏ qua lỗi lầm mà cô ấy vẫn không biết trân trọng cuộc sống gia đình, không biết sửa sai để trở về.
Tôi cũng là phụ nữ, nhưng không thể bênh vực cô ấy, không thể chấp nhận một người đàn bà lăng nhăng như vậy được. Đó là bản chất, không thể nào thay đổi được. Người ta sai lầm, lạc lối thì thường sẽ thấy rất vui và biết ân hận khi có cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng trường hợp của anh, anh đã cho vợ đến 4 cơ hội, và kết quả là sau mỗi 2 năm, cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ.
Tôi thực sự ghen tỵ với vợ anh, ước gì tôi cũng có một người chồng biết rộng lượng như anh. Mặc dù tôi không hề có tính lăng nhăng, gặp gỡ hay trong tư tưởng có suy nghĩ về bất kỳ người đàn ông nào khác. Tất cả trong tâm tư tôi chỉ có duy nhất một mình anh ấy-chồng tương lai, vậy mà chỉ vì một chút hiểu lầm, anh ấy nghĩ tôi cũng giống như vợ anh vậy. Và kết quả là anh ấy đã hủy đám cưới, chúng tôi chia tay nhau mặc cho tôi hết lời giải thích.
Tôi biết con cái anh sẽ rất thiệt thòi nếu như gia đình anh ly tán, nhưng chúng sẽ chẳng vui vẻ gì, và tương lai chúng sẽ có cái nhìn lệnh lạc về cuộc sống nếu như vợ chồng anh vẫn tiếp tục cuộc sống giả dối và sự chịu đựng này. húc anh sáng suốt và quyết định như một người đàn ông thực thụ.