From: VHT1
Sent: Monday, July 07, 2008 3:25 PM
Subject: thanguianhhieu
Khi đọc được tâm sự của anh Hiếu tôi có một vài lời khuyên muốn chia sẻ với anh. Tôi vốn không phải là một người mê tín, nhưng tôi đã chứng kiến khá nhiều câu chuyện về những cặp vợ chồng vì không hợp tuổi nên phải ly biệt thậm chí tuyệt mạng.
Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việc xem tuổi để chọn bạn đời đã được cha ông ta đúc rút từ hàng ngàn năm nay dựa trên tử vi của mỗi người. Xem tử vi không chỉ có ở nước ta mà rất nhiều nước trên thế giới cũng dựa vào việc xem tử vi để quyết định những việc quan trọng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ai Cập… Tử vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á - Âu.
Tôi biết anh không dễ dàng từ bỏ được tình yêu đẹp của mình. Yêu một người đã khó, để từ bỏ người mình yêu càng khó hơn. Nhưng nếu anh quyết định cưới cô gái đó thì mẹ anh sẽ rất đau lòng và lo lắng cho anh cả đời. Anh là người con hiếu thảo chắc anh không muốn mẹ anh phải đau lòng chứ? Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Giả sử anh cưới cô gái đó và những điều bất trắc sẽ đến với vợ chồng anh thậm chí cả con cái anh sau này, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy hối hận về quyết định của mình.
Việc chia tay hẳn là không dễ dàng, lúc đầu hai người sẽ cảm thấy rất đau khổ, nhưng thời gian sẽ là liều thuốc tốt để chữa lành vết thương lòng. Anh nên nói rõ lý do chia tay để cô ấy không có những hiểu lầm về anh vì anh làm điều này cũng chỉ mong cô ấy được hạnh phúc. Anh và cô ấy còn rất trẻ, tương lai rộng mở. Hơn nữa cô ấy còn đang học đại học, việc chia tay có thể ảnh hưởng đến việc học hành, nhưng sau một thời gian cô ấy sẽ hiểu anh và tập trung hơn cho việc học.
Tôi chúc anh có được quyết định sáng suốt.
Võ Hằng Thúy