Chiều 20/4, đang cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm chiều thì đội trưởng Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Như Ý (phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) báo bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy. Ngay lập tức, Hải SBC cùng đồng đội mặc áo mưa phóng ra khu vực ngã tư Địa chất tổ chức "đón lỏng".
![]() |
Tên trộm cùng chiếc xe lấy được. Ảnh: Huy Linh. |
Khoảng 15 phút sau, nhóm SBC phát hiện nghi vấn từ kẻ đang phóng xe với tốc độ rất nhanh. Các thành viên lập tức lao theo truy đuổi. Qua hơn 10 km, đến khu vực phường An Phú, thị xã Thuận An, đội trưởng Hải áp sát tung cú đá khiến nghi phạm té nhào. Hai hiệp sĩ khác liền lao đến khống chế tên trộm cùng tang vật.
Sau khi bàn giao tên Lê Văn Sáu (24 tuổi, quê Thanh Hóa) cho công an, nhóm hiệp sĩ nhận được tin có 2 kẻ khả nghi đang rảo quanh khu vực phường An Phú, thị xã Thuận An để tìm "mồi". Mặc cơn mưa nặng hạt, nhóm SBC lại lên đường.
![]() |
Cương tại cơ quan công an. Ảnh: Huy Linh. |
Gần một giờ phối hợp cùng CLB Phòng chống tội phạm An Phú theo dõi, khi 2 tên này ra tay giật chiếc điện thoại của một người đi đường thì các hiệp sĩ tăng ga bám theo. Sau cú ép xe, các anh đã bắt giữ được tên Trần Văn Cương (25 tuổi, quê Nghệ An). Riêng đồng bọn của tên này đã lợi dụng bóng đêm tẩu thoát.
Huy Linh