![]() |
Hai tên mua bán ma túy bị nhóm "hiệp sĩ" bắt quả tang. Ảnh: An Nhơn. |
Theo "hiệp sĩ" Minh Tiến, trong suốt gần 15 năm bắt tội phạm, đây là lần thứ ba anh bắt được những tên buôn bán ma túy. "Chúng rất tinh vi, việc bắt quả tang rất khó khăn", anh Tiến nói.
"Hiệp sĩ" Minh Tiến cho biết, khoảng 19h30 nhóm của anh phát hiện hai thanh niên, mỗi người điều khiển một xe máy trên đường Hoàng Diệu (phường 10, quận Phú Nhuận) có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi.
Khi đi khoảng 300 mét, đến đoạn đường vắng, hai tên này dừng lại giao dịch bịch nilon chứa chất màu trắng. Nhóm "hiệp sĩ" Sài Gòn ập đến bắt quả tang tại chỗ hai tên và thu giữ trong người hai tên 4 bịch nilon chứa chất màu trắng.
![]() |
4 bịch nilon chứa ma túy tổng hợp thu giữ trong người hai nghi phạm. Ảnh: An Nhơn. |
Tại cơ quan công an phường, kẻ mặc áo trắng khai Trần Triệu Hùng (44 tuổi, ngụ phường 2, Tân Bình) là người bán ma túy cho Hồ Minh Cang (21 tuổi, ngụ Tân Phú). Cả hai khai nhận 4 bịch nilon chứa chất màu trắng trong người là ma túy tổng hợp.
Trước đó, lúc 14h30 cùng ngày, nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến đã truy đuổi hai tên cướp giật sợi dây chuyền của bà Trương Thị Kim Thiên (47 tuổi, ngụ quận 5) trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (phường 9, Tân Bình).
Truy đuổi tới đường Trần Văn Quang (phường 10, Tân Bình) anh Tiến đạp xe hai tên cướp té ngã. Bộ đôi này liền bỏ xe chạy bộ vào hẻm tẩu thoát. Nhóm "hiệp sĩ" thu giữ xe máy giao cho công an phường 9, Tân Bình.
An Nhơn