
13h30 chiều 17/9, hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến cùng người bạn chạy xe tới ngã tư Trương Quốc Dung - Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM) thì thấy hai thanh niên đi xe Wave đỏ chạy từ sau tới áp sát giật sợi dây chuyền của hai phụ nữ đang dừng đèn đỏ.
Khi hiệp sĩ Sài Gòn phóng xe truy đuổi, bất ngờ có hai thanh niên khác từ phía sau vượt lên, lạng lách trước đầu xe. Xác định đây là đồng bọn "cản địa" của bọn cướp, người bạn đi cùng anh Tiến lao xe lên, ép chúng lại nhưng chỉ bắt được tên ngồi sau.
Trong khi đó, Minh Tiến tiếp tục truy đuổi hai tên cướp giật phía trước. Chạy được khoảng 1 km, đến ngã ba Nguyễn Trọng Tuyển – Phan Đình Phùng, hiệp sĩ đã ép xe, đạp chúng ngã xuống đường và cùng người dân bắt gọn cả hai. Tang vật là sợi dây chuyển được trả lại cho bị hại.
Tại cơ quan công an, bọn chúng khai tên Phạm Ngọc Luận (21 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (20 tuổi, cùng ngụ quận 1). Người bị bạn anh Tiến bắt là Lê Văn Kiệt (34 tuổi) cũng thừa nhận là đồng bọn của 2 tên này.
An Nhơn