Người gửi: Nguyễn Đạt
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cố gắng lên "Gà" ơi!
Cái gì đến sẽ đến và cái gì qua sẽ qua đi thôi. Điều này có đúng với trường hợp của Hiệp lúc này không? Ở bên này nghe tin Hiệp bị bắt, mình thật bất ngờ và buồn. Các sàn diễn... và đặc biệt là Chương trình VTV4 của đồng bào xa Tổ quốc sẽ vắng bóng Hiệp một thời gian, phải không?
Không có ai là hoàn mỹ cả. Thật mừng khi Hiệp đã dũng cảm nhận ra sai lầm của mình. "Gà" ơi! Đánh kẻ chạy đi chứ có đánh người chạy lại đâu. Người hâm mộ chắc chắn sẽ dang tay đón nhận "Gà" trở lại khi "Gà" đoạn tuyệt với những sai lầm ấy. Cố gắng phấn đấu, tu dưỡng để Hiệp lại là "Gà son" của Gặp nhau cuối tuần nhé. Sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ đầu với chính con người Hiệp, còn Hiệp "Gà" của sàn diễn thì đã là một thương hiệu... mà không ai trong những người hâm mộ "Gà" như tôi có thể quên được. Hy vọng vào một ngày không xa, lại thấy "Gà" trên sàn diễn...
Người gửi: Quang Thắng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy làm lại cuộc đời từ đây anh nhé!
Anh Hiệp "Gà" ơi!
Em vẫn muốn gọi anh như vậy. Bởi vì em biết cuộc đời anh cũng như sự nghiệp của anh vẫn còn ở phía trước. Anh hãy coi đây là bước ngoặt thứ hai của đời anh mà lần đầu tiên là lần anh đã được sinh ra và mang tiếng cười đến cho mọi người.
Anh biết không? Trong các diễn viên hài em hâm mộ anh lắm lắm!Khi biết tin anh bị công an bắt em thấy rất buồn vì có thể từ nay em sẽ không còn được xem anh diễn nữa. Nhưng em vẫn tin rằng ngày nào đó - một ngày gần nhất anh sẽ trở lại sàn diễn với khán giả truyền hình.
Ngày đó có thể con người anh sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng hãy làm lại cuộc đời từ đây anh nhé!