Người gửi: Minh Quân
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hiệp "Gà" đáng thương hơn đáng trách.
Hiện nay, có bao nhiêu ca sĩ, diễn viên... đang nghiện? Không thể nào thống kê được! Hiệp "Gà" có chăng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trôi trong giới nghệ sĩ nói chung của xã hội.
Nhưng phần nổi này lại không gây băng hoại cho xã hội, anh nghiện vì áp lực công việc, vì mặc cảm của anh với cuộc đời, vì anh bị bỏ rơi và phải tìm lối thoát trong cơn say thuốc?
Anh nghiện nhưng anh vẫn sống tốt, vẫn yêu đời và vẫn phục vụ hết mình cho đời sống tinh thần của xã hội.
Tôi vẫn không thể nào quên anh, mong anh hãy sớm quay lại với cuộc sống bình thường của mình và tiếp tục sự nghiệp đã chọn.
Người gửi: Phạm Minh Thắng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: RE: Hiệp 'Gà' xin lỗi gia đình và khán giả
Xã hội càng phát triển thì càng nhiều tệ nạn, đó là điều tất yếu. Chúng ta đều là con người, vì thế không tránh khởi những sai lầm. Nên chúng ta nên biết bao dung, độ lượng với những sai lầm của người khác. Tất nhiên có những sai lầm không thể sửa chữa được, nhưng cái gì tha thứ được thì nên tha thứ.
Diễn viên Đức Hiệp đã chịu nhận lỗi. Hãy tha thứ, bao dung cho anh một lần. Mọi người cũng không nên vì Đức Hiệp là diễn viên mà gây sức ép nữa. Bản thân anh cũng đã chịu nhiều đau khổ rồi.