Người gửi: Vũ Tiến Vương
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hiệp không nên làm như thế
Tôi là bạn chơi với Hiệp từ nhỏ, khi lên lớp 9 tôi theo bố mẹ vào Nam, kể từ đó hai đứa không còn liên lạc với nhau nữa, đã có lần tôi ra Bắc nhưng không gặp được Hiệp vì cậu ấy đi diễn suốt. Thật sự khi biết Hiệp sử dụng ma tuý tôi thật bất ngờ, chẳng lẽ Hiệp đã thay đổi nhanh như thế. Lúc còn nhỏ Hiệp là thằng hiền nhất bọn, hay bị bọn tôi bắt nạt, sai vặt, nhưng Hiệp cũng thể hiện là người rất ương và lỳ. Lối sống thành thị có lẽ đã làm Hiệp thay đổi. Hiệp là người có tài. Mình mong rằng Hiệp sớm nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, mình tin mọi người vẫn còn yêu Hiệp lắm.
Người gửi: Huyền
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hiệp cần có bản lĩnh vững vàng
Thật tiếc cho Đức Hiệp. Tôi thấy anh là một diễn viên hài có duyên, vẻ bề ngoài dễ mến. Tôi chưa gặp anh lần nào nhưng cũng cảm thấy Hiệp có tính cách như Vân Dung nói.
Điều mà Hiệp cần bây giờ chính là bản lĩnh vững vàng để vượt qua chính mình. Khán giả chắc sẽ không hẹp hòi với những người quyết tâm làm lại cuộc đời. Và hơn thế, anh còn có gia đình, đã có vợ con. Đừng để họ đau lòng. Vẫn thường đem tiếng cười đến cho mọi nguời, tôi nghĩ anh cần cần cố gắng vượt qua để đem đến niềm vui cho chính mình và những người thân.