
Chiếc xe tải bị trộm của công ty bia Spendrups chiều nay lao vào đám đông ở phố đi bộ Drottningatan rồi lao vào cửa hàng Ahlens. Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công. Ảnh: TT
Chiếc xe tải bị trộm của công ty bia Spendrups chiều nay lao vào đám đông ở phố đi bộ Drottningatan rồi lao vào cửa hàng Ahlens. Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công. Ảnh: TT

Khói bốc lên tại hiện trường vụ lao xe vào cửa hàng Ahlens trên phố mua sắm sầm uất nhất thủ đô. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên tại hiện trường vụ lao xe vào cửa hàng Ahlens trên phố mua sắm sầm uất nhất thủ đô. Ảnh: Reuters
Vệt máu loang lổ sau vụ lao xe vào đám đông. Ít nhất ba người chết, 8 người bị thương. Ảnh: Reuters

Cảnh sát vây quanh một nạn nhân. "Thụy Điển vừa bị tấn công. Mọi thứ chỉ ra thực tế rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố", Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nói. Ảnh: Rex
Cảnh sát vây quanh một nạn nhân. "Thụy Điển vừa bị tấn công. Mọi thứ chỉ ra thực tế rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố", Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nói. Ảnh: Rex

Các lực lượng được triển khai tới hiện trường.
Phản ứng của người dân trước vụ lao xe được cho là tấn công khủng bố. Ảnh: Reuters
Trực thăng cảnh sát bay trên bầu trời Stockholm sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Hiện trường được phong toả. Chưa có người bị bắt và chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ lao xe. Ảnh: Reuters
Hiện trường được phong toả. Chưa có người bị bắt và chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ lao xe. Ảnh: Reuters

Cảnh sát sơ tán ga tàu trung tâm Stockholm sau khi nhiều người bị đâm xe. Hoạt động tàu điện ngầm bị đình chỉ. Ảnh: Reuters
Cảnh sát sơ tán ga tàu trung tâm Stockholm sau khi nhiều người bị đâm xe. Hoạt động tàu điện ngầm bị đình chỉ. Ảnh: Reuters
Xe cảnh sát, cứu hoả, cứu thương được triển khai tại khu vực. Ảnh: Reuters
Trọng Giáp