Thứ bảy, 5/10/2024
Thứ bảy, 30/6/2018, 09:56 (GMT+7)

Hiện trường vụ nổ súng tiêu diệt hai trùm ma túy

Cảnh sát vũ trang trong sáng 30/6 khám nghiệm nơi ẩn náu của hai trùm ma túy, dò tìm mìn sót lại trong không khí sặc mùi thuốc súng.

Sáng 30/6, tại bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), nhiều cảnh sát mặc áo giáp, cầm súng vẫn đứng dọc đường vào bản. An ninh được thắt chặt, kiểm tra gắt gao. Tại nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) vừa bị tiêu diệt, nhiều tổ công tác đang khám nghiệm.

Nhà của Tuân nằm sát đường liên xã Lóng Luông, cách quốc lộ 6 chừng 12 km, nằm lọt thỏm trong nửa quả đồi, có hệ thống tường bao dài và cao. 

Nhiều mái tôn bị giật sập. Quanh nhà sặc mùi khói thuốc và khét lẹt mùi đồ đạc bị cháy.

"Nhiều khả năng vẫn còn mìn và lựu đạn sót lại", một cán bộ khám nghiệm hiện trường cho hay.

Sáng 30/6, tại nhà Tuân cảnh sát tiếp tục thu thêm vũ khí, tổng cộng 49 súng quân dụng các loại gồm AK, K54, K59…; 29 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa hơn 7.000 viên và hai ống nhòm.

Tuân từng tuyên bố sẽ "tử thủ đến cùng" tại nơi ẩn náu này.

Hắn cho đàn em chuẩn bị vũ khí và nhiều bình gas để đối phó với cuộc tấn công của cảnh sát.

Tại nhà Tuân, cảnh sát thu 17 quả lựu đạn. 

Từ ngày 26/6, ban chuyên án huy động khoảng 300 chiến sĩ tham gia kế hoạch truy bắt Tuân và Thuận - hai tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm. Trước sự chống cự bằng vũ khí của nhóm này, hôm sau ban chuyên án đã điều nhiều xe bọc thép, xe phá sóng đến hiện trường.

Chiều 28/6 lực lượng chức năng cho biết đã tiêu diệt hai trùm ma túy, bắt ba người. Chiều 29/6, cảnh sát tiêu diệt tiếp hai tên cố thủ trong nhà Tuân.

Chân dung hai trùm ma túy vừa bị tiêu diệt tại Sơn La: Bí ẩn và liều mạng
 
 

 

Phạm Dự

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net