Thứ hai, 29/4/2024
Thứ tư, 11/3/2015, 07:59 (GMT+7)

Hiện trường tai nạn làm lái tàu chết kẹt trong cabin

Băng ngang đường ray khi có tín hiệu cảnh báo, chiếc xe tải khiến đầu tàu hỏa bẹp rúm cướp đi tính mạng lái tàu và làm đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ.

Lúc 21h41 ngày 10/3, tàu khách SE5 chạy hướng bắc nam khi đến km639+750 giữa Quảng Trị và Diên Sanh đâm vào ôtô tải chở đá biển băng qua đường ngang dân sinh. Lái tàu là Lê Minh Phú (53 tuổi) chết tại chỗ, phụ lái là ông Hồ Ngọc Hải. Trao đổi với VnExpress sáng 11/3, ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chỉ đạo một số đơn vị thi công đường gần đó điều hai xe cẩu 100 tấn đến cứu hộ. Về nguyên nhân tai nạn, ông Hùng cho rằng do tài xế xe tải cố tình băng qua đường ray khi có tín hiệu cảnh báo. 

Ôtô tải ben mang biển kiểm soát Thừa Thiên Huế, có trọng tải lớn, trên thùng xe chở đầy đá dăm. Đoạn đường ngang dân sinh này có biển báo giao cắt với đường ray tàu hỏa.

Sau vụ va chạm, đầu tàu hỏa đứt lìa, biến dạng, chạy về phía nam khoảng một km mới dừng lại. Lái tàu chết kẹt trong cabin, lực lượng cứu hỏa phải dùng cưa cắt đầu tàu mới đưa được thi thể ra ngoài.

Một toa nhà ăn ngay sau đầu tàu, toa số 1 và 2 liền kề bị trật khỏi đường ray. Trong đó, toa số 1 văng ra chiếm hết một nửa quốc lộ 1 mở rộng, nằm gần vuông góc với đường ray. Toa số 2 lật nghiêng.

Xe tải bị đoàn tàu cắt đôi, nằm hai bên đường ray. Một nhân viên đoàn tàu tên Quân cho hay đã xuống đập kính cabin xe, đưa tài xế xe tải ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ việc còn khiến một đoạn dài đường ray và tà vẹt hư hỏng nặng. Thanh sắt chắn ngăn giữa quốc lộ 1A và đường sắt bị bật tung.

Các cửa lên xuống toa tàu bẹp dúm khiến hành khách trên toa phải đập cửa kính thoát ra. Bên trong toa, hành khách và hành lý bị dồn về một phía, kêu la hoảng loạn.

Ông Lê Việt Thành (56 tuổi) đi từ Diễn Châu (Nghệ An) vào TP HCM bị thương ở trán cho hay, ông đang lim dim ngủ thì nghe tiếng rầm, người đổ dúi về trước. Ông Thành đưa tay lên trán thì thấy ướt mới biết bị rách trán, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Nữ nhân viên Đỗ Thúy Hằng, phục vụ toa số 2 bị thương ở cánh tay phải, được các nhân viên y tế đoàn tàu chăm sóc. "Tôi đang nói chuyện với hành khách thì nghe tiếng 'rầm' rất to, mọi thứ trong toa đổ nhào, ai nấy đều hoảng hốt", chị Hằng kể.

Hành khách sau đó được dồn về các toa còn lại và được kéo về ga Quảng Trị ở phía bắc, cách hiện trường khoảng 10 km. Toàn bộ đá dăm trên xe tải tràn xuống đường ray khiến nhân viên đường sắt phải bốc dỡ mới kéo được toa xe về ga Quảng Trị an toàn.

“Hành khách được bố trí tạm vào các chỗ trống, ghế ngồi dọc hành lang, rồi sẽ nối thêm để đủ 14 toa như cũ”, một nhân viên trên tàu cho hay. 

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, dịp Tết, toàn quốc xảy ra 10 vụ tai nạn liên quan đến đường sắt làm 10 người chết.

Hoàng Táo