Chào anh, năm mới tới rồi mà em vẫn một mình nên hôm nay quyết định xem năm nay mình có may mắn hơn không. Em đang tìm một nửa còn lại, mà có vẻ anh là lính đặc công nên lẩn trốn rất giỏi, em tìm hoài không ra.
Giới thiệu về mình một chút. Sống ở TP HCM quen rồi, hơn nữa công việc cũng khá ổn định dù đôi khi gặp vài trục trặc nên chắc không có ý định thay đổi nơi sống. Em hay cười, nhưng biết cười đúng chỗ. Nụ cười sẽ làm cuộc sống mình tốt hơn đúng không anh? Gặp khó khăn, hãy cười một cái rồi mình giải quyết anh nhỉ? Mong anh cũng giống vậy nha.
Còn một nửa của mình, em có đặt ra tiêu chuẩn gì không? Thật ra, quan trọng nhất vẫn là hợp, phải không anh? Mà hợp thì mình phải nói chuyện và gặp nhau anh nha. Còn hiện tại mong anh giống em, thật lòng muốn tìm bạn đời của mình - một người có thể là chỗ dựa cho nhau, cùng nhau chia sẻ buồn vui, vượt qua khó khăn mà không buông tay nhau anh nhé.
Năm mới rồi, hy vọng chúng ta sẽ tìm được nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ