From: Vu thi Bien/ZS Vietnam IT
Sent: Tuesday, December 12, 2006 3:38 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui em Hien
Em Hiền thân mến,
Hoàn cảnh của em thật đáng thương quá. Em có hoàn cảnh thật hiếm có so với lớp trẻ bây giờ. Chị thương em không phải vì hai lần bỏ con của em, mà bởi hoàn cảnh bất hạnh của tuổi thơ và hiện tại của em. Thật bất hạnh khi một đứa trẻ lớn lên không có tình thương yêu ruột thịt. Đến khi có tình yêu, thì lại bị ngăn cản với một lý do vô lý và quá tầm thường. Nếu là những người hiểu biết chắc chắn họ không có kiểu tư duy như vậy. Nếu họ thực sự thương em thì họ cũng sẽ không ngăn cản bởi vì người yêu em có xuất phát điểm từ “nhà quê”.
Chuyện của em nổi bật lên hai vấn đề: Chuyện tình duyên bị ngăn cản và chuyện đau khổ sau hai lần bỏ con.
Về vấn đề thứ nhất, chị chắc rằng em cũng đã có chủ ý của mình. Có điều hãy đừng sống lệ thuộc vào những người “nhà” mà không thật sự với em. Sống lệ thuộc chị muốn nói ở đây là cả về mặt vật lý và phi vật lý, chắc điều này em hiểu ý chị. Đối với người yêu của mình em cũng xem xét lại mọi chuyện. Nếu là tình yêu thực sự và biết người mình yêu phải đau khổ thế nào khi phải bỏ con đi thì không có gì ngăn cản việc hôn nhân, huống hồ trở ngại đó chỉ là 1,5 năm học của anh ta.
Còn về vấn đề thứ hai. Chị nghĩ rằng ở xã hội hiện nay có không ít những cô gái gặp phải trường hợp như em. Họ bỏ con đi bởi nhiều lý do khác nhau. Có người bị người yêu bỏ, có người vì chưa chuẩn bị làm mẹ, có người do hoàn cảnh bắt buộc, có người do người mình yêu không đồng ý. Việc bỏ đứa con trong bụng mình không phải là không nhẫn tâm, nhưng dù sao bào thai vẫn chưa phải là một con người.
Việc một thai nhi có ra đời được hay không đôi khi cũng là số phận đấy em ạ. Hãy coi trọng hiện tại và lo cho tương lai của mình. Để làm sao đừng bao giờ phải làm chuyện ấy một lần nữa. Hãy lấy mục đích của tương lai để làm mục đích sống của mình. Cái gì đã qua rồi nên cố găng lấy đó làm bài học cho hiện tại và tương lai. Đừng vì những chuyện đau buồn mà làm khổ mình, rồi ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của bản thân mình.
Chúc em hạnh phúc.