![]() |
|
Diễn viên Hiền Mai. |
- Mai có cảm thấy hiện nay số lượng phim dành cho diễn viên quá ít?
- Đó là thực tế buồn, diễn viên ngày càng nhiều nhưng đầu phim vẫn còn quá ít. Tất nhiên, vấn đề không phải ở chỗ nhiều hay ít mà ở chất lượng phim. Dù vậy, diễn viên vẫn còn quá rảnh, người ta chưa tận dụng hết công suất lao động của chúng tôi.
- Có phải vì vậy mà một số diễn viên như Mai phải lấn sân sang kịch, hát và MC?
- Tôi đi hát cho vui, cũng do bạn bè rủ rê. Còn điện ảnh - truyền hình vẫn là niềm yêu thích của tôi.
- Mai đang chờ đợi một vai diễn như thế nào?
- Tôi thích một vai diễn có số phận éo le, tính cách trái ngược hẳn với tôi ngoài đời. Như nhân vật Kiều Hạnh trong Giao thời chẳng hạn. Mặc dù sau vai đó, nhiều khán giả có ác cảm với tôi. Tuy nhiên, tôi không sợ đóng vai phản diện. Những vai có tính cách phức tạp thường để lại dấu ấn cho khán giả.
- Cảm giác của Mai về cuộc sống độc thân như thế nào?
- Sống một mình tôi cảm thấy rất thoải mái, được tự do, có thời gian làm những gì mình thích. Chưa kể, tôi có rất nhiều bạn bè. Rảnh là chúng tôi tụ tập lại đi chơi. Đương nhiên, rồi sẽ đến lúc tôi phải thực hiện thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ. Còn giờ đây, cuộc sống độc thân chỉ là để tôi có thời gian lo cho công việc.
- Nếu không đóng phim, chị sẽ làm gì?
- Có thể tôi sẽ đi học và đi dạy tiếp. Bố tôi là nhà thơ, mẹ là nhà văn nên tôi thích hợp với những công việc như giáo viên, phóng viên chẳng hạn.
- Mục đích lớn nhất của chị hiện nay là gì?
- Tôi thích được làm từ thiện. Tôi ước mình giàu để có thể giúp được nhiều người. Cũng đôi lần, lòng tốt của tôi bị lợi dụng. Những lúc ấy, tôi rất buồn và mất ngủ nhiều đêm.
- Dự định sắp tới của chị?
- Có thể tôi sẽ đi du học. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vấn đề còn lại là sắp xếp thời gian.
(Theo Đất Mũi Cuối Tuần)
