From: cam ha
Sent: Friday, December 15, 2006 1:18 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hien phai song có ban linh va trach nhiem
Chị Hiền,
Đọc xong bài viết của chị tôi không thể kìm lòng được, phải viết cho chị mấy lời.
Chị còn trẻ mà sống buông thả (mới 21 tuổi đầu đã yêu đương quan hệ nhiều lần để dẫn đến có thai). Tuy nhiên về điểm này thì cũng tạm thông cảm với chị vì hoàn cảnh của chị không có gia đình ở bên cạnh để chỉ bảo, hướng dẫn. Nhưng chị cũng đừng đổ thừa hoàn toàn cho gia đình.
Bởi vì chị là sinh viên, được ăn học đến nơi đến chốn, sống trong thời đại này chị được tiếp cận nhiều với Internet, sách báo..., đáng lẽ ra chị phải tự trang bị cho mình khá tốt về giáo dục giới tính và cuộc sống gia đình. Giá như chị chỉ là cô công nhân hay thôn nữ không có cơ hội học hành và tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng nhiều thì còn có thể hiểu được, đằng này...
Chị không có trách nhiệm với chính bản thân mình chứ chưa nói gì đến con của chị. Việc phòng tránh thai đâu có gì là khó khăn, vậy mà chị lại để cho mình dính thai đến 2 lần, thai thứ hai đến 12 tuần tuổi mới biết.
Mới lớn, nông nổi, nhẹ dạ... Đúng, ai lớn lên ở vào tuổi của chị cũng đều thế cả. Nhưng người ta khác nhau ở chỗ có bản lĩnh, có trách nhiệm, chứ không phải gây ra chuyện rồi thì khóc lóc, tự trách móc xỉ vả mình, lại còn bảo mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Tôi biết là mình viết như vậy thì hơi gay gắt đối với chị, nhất là trong lúc này chị đang đau khổ và suy sụp. Nhưng cảm xúc của tôi sau khi đọc chuyện của chị là như vậy, vì chị muốn người khác chia sẻ với chị thì trước hết chị cũng phải lắng nghe ý kiến và cảm xúc của họ đã.
Còn bây giờ là lời khuyên: Hãy sống có bản lĩnh và có trách nhiệm hơn. Chuyện gì đã qua sẽ không thể quay lại nữa. Tương tự như vậy, sai lầm đã qua chị không nên để cho nó lặp lại nữa, tới giờ phút này chắc chị cũng hiểu chị sẽ phải làm gì cho mình sau này.
Tôi cũng đọc một số bài viết của mọi người gửi cho chị và thấy rằng tất cả mọi người đều tỏ ra rất bao dung và thông cảm đối với chị. Đó cũng là một điều chị nên nhìn thấy để lấy lại lòng tin vào cuộc sống.
Chúc chị tìm lại được niềm tin của mình, và sau này nếu lập gia đình, hy vọng chị sẽ là một bà mẹ tốt.