From: A.I.P.F.
Sent: Wednesday, December 13, 2006 1:10 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Re:Thiên th?n c?a em không có m?
Hiền thân mến,
Mình cũng chỉ hơn bạn 1, 2 tuổi nên mình gọi nhau bằng bạn bè nhé. Đọc tâm sự của bạn, mình thương bạn rất nhiều, đồng cảm nữa vì mình từng rơi vào hoàn cảnh của bạn. Mình 25 tuổi, cũng đã 2 lần nạo thai, bây giờ mình cũng chưa lập gia đình. Lần thứ nhất cũng là khi mình 21 tuổi, trẻ và dại dột. Lần thứ hai khi mình 24, cách đây 1 năm.
Khi Hiền nói về nỗi đau tinh thần trên bàn nạo, mình cảm nhận được rõ lắm. Tất cả nỗi đau đó lại ùa về trong mình, nhưng dù sao thời gian cũng đã làm mình mạnh mẽ lên nhiều. Mình cũng từng nghĩ sẽ chết đi để đền tội cho những gì mình làm với 2 đứa con của mình. Nhưng Hiền ạ, nếu chết đi thì mình chỉ trốn tránh trách nhiệm của chính mình thôi. Chết đi rồi, tim sẽ không biết đau, óc sẽ không phải suy nghĩ, như thế là mình quá ích kỷ.
Sự giải thoát này để bản thân mình không thấy đau đớn nữa, nhưng lại kéo theo nỗi đau cho bao nhiêu người khác Hiền ạ. Người yêu của bạn giống người yêu mình lắm, rất tốt và yêu thương mình, liệu người ta có thể sống bình thường không nếu mình chết đi, còn nếu người ta chết theo mình, mình càng có tội với bố mẹ anh ấy.
Hiền ạ, mình biết nỗi đau của bạn bây giờ quá lớn để nghe những lý lẽ, mình chỉ muốn khuyên bạn một điều, hãy sống có ích, làm những điều có ích cho người mà bạn yêu thương ở hiện tại. Đây là con đường duy nhất đề bạn xoa dịu đi những sai lầm của quá khứ. Cố gắng lên, những ngày này có thể là rất khó khăn, nhưng cứ từng phút một, từng ngày một trôi qua, mọi thứ sẽ đỡ hơn rất nhiều, bạn sẽ sáng suốt hơn và biết mình phải làm gì cho cuộc sống tương lai của bạn.
Mong bạn mạnh mẽ và thành công, chúc hai người hạnh phúc.