From: Thien
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, August 28, 2003 12:44 PM
Subject: Tinh yeu cua ban trai do du manh de vuot qua khoang cach?
Gửi Nguyễn Hiền,
Đọc thư cũng dài, anh muốn chỉ góp ý dọc theo những gì Hiền viết: Hiền viết: "Ngay cả là người yêu, mà khi hôn anh cũng xin phép và xin lỗi vì cảm thấy "thiếu tôn trọng". Liệu người con trai có phải xin lỗi nếu mình yêu thật sự? Nụ hôn đâu dễ đến mà lại chờ xin phép, nếu cảm thấy mình chưa yêu người bằng người yêu mình mà vẫn gượng ép thì mới tự nhận là thiếu tôn trọng.
Hiền viết: "Anh vẫn hay nói xa xôi về một tình yêu quay lại, rất nhiều lần. Nhưng em bỏ qua, vì em biết tuy còn yêu anh, không nhiều như xưa, nhưng vẫn là người em yêu duy nhất. Điều em cần nghe là lời xin lỗi chính thức". Theo mình, nếu tình cảm vẫn còn, tại sao Hiền lại bỏ qua? Có thể do tự ái hoặc tự ti vì dù sao hai người vẫn ngang hàng nhau. Là con gái, Hiền hãy "nhún" một chút, hai mặt một lời, nhìn thẳng vào tình cảm của hai người, cần gì "chính thức"?
Hiền viết: "Em mong tìm ra tình yêu mới và rất chân thành với mỗi cuộc tình sau, để rồi lại thấy không xứng đáng với tình yêu đối phương nên chia tay sau vài tháng". Mình có thể hiểu rằng lý do Hiền chia tay vì "đối phương" chưa đủ sức lay chuyển Hiền, về một mặt nào đó chưa vượt qua ấn tượng tốt của anh bạn ở VN.
Hiền có viết: "Tụi em càng ngày càng có khoảng cách (nhiều khi buồn bực anh ấy em cũng không muốn bày tỏ, anh ấy chắc cũng buồn em nhiều, nhưng chẳng bao giờ nói". Nói cho cùng, đây là điểm hai người khó vượt qua. Đó là những khác biệt của hoàn cảnh, định hướng tương lai cần được chia sẻ. Đó là khó khăn của cuộc sống cần cùng nhau gánh vác. Anh cũng học CNTT, cũng đang ở nước ngoài, xong thạc sĩ, thậm chí đang có việc làm, mà còn cảm thấy băn khoăn. Quyết định ở lại luôn ở Australia của Hiền e sẽ làm tăng thêm cản trở cho tình cảm với người trong nước. Nhớ là các dating website cũng khuyên là đừng có làm pen-pal nghìn trùng xa cách.
Cuối cùng mình muốn nói thêm vài điều. Theo Karma Sutra thì tình yêu sẽ lý tưởng nếu đôi bạn quen nhau từ nhỏ. Hai người có vẻ cuốn hút nhau về bề ngoài, cũng hợp về sở thích, liệu có thể cố gắng được cho địa vị cũng giống nhau không? Nên chú ý coi anh bạn kia có phải là người cầu tiến? Hay là anh ta biết chắc không thể đến được với Hiền mà hy sinh tình cảm?
Như Hiền cũng thấy, quen người mới không dễ như mình nghĩ đâu. Nhưng đừng sợ là mình "đứng cao" sẽ khó kiếm bạn, đứng cao được thì sẽ lấy người cao. Càng thành công thì càng hấp dẫn người khác phái.