Tìm hiểu một thời gian tôi thấy em cẩn thận, chu đáo, chăm chỉ nhưng quần áo rất nhiều. Tôi chưa để tâm lắm vì nghĩ con gái ai cũng vậy. Sau đó chúng tôi đi đến hôn nhân. Gần cưới em kể cho tôi nghe từng lấy chồng và đã ly hôn do chồng cờ bạc chơi bời, từng có thai rồi bị sẩy. Tôi thương cảm với em hơn. Những tưởng tôi vượt qua được, nhưng cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp nên chúng tôi gặp những bất đồng. Em không có việc làm ổn định, chúng tôi không còn hợp nhau.
Cách đây hơn 4 năm tôi muốn chia tay nhưng em níu kéo, em bảo không yêu phải nói sớm, giờ em mất 6 năm tuổi xuân rồi. Ý là tôi phải có trách nhiệm, nếu không em sẽ tìm đến cái chết, vậy là tôi lại bỏ ý định. Chúng tôi cũng khó khăn đường con cái, thời gian sau em mới mang thai và sinh con. Cuộc sống vẫn vậy, em không bỏ được việc mua quần áo, váy, giày, giờ nửa nhà là quần áo. Ban đầu em nói nhập về bán online nhưng có thấy gì đâu. Được cái em vẫn chăm sóc con bình thường.
Nói chung là tôi hết tình cảm rồi, giờ chỉ sống chung cho con có bố mẹ đầy đủ, sống vì nghĩa. Nhà ở nhờ nhà bố mẹ (đứng tên chị gái vợ), tôi cũng chẳng có tiếng nói gì, cãi nhau vợ lại nói tôi không làm ra tiền, không là trụ cột gia đình rồi so sánh với chồng người ta. Tôi đi làm lương 8-9 triệu, không làm gì thêm được. Tôi xin nhận mình sai vì lương thấp lại còn dại đâm vào trò đỏ đen, không xứng đáng làm cha, làm chồng. Mọi thứ cứ nhùng nhằng, không dứt khoát, tôi cũng cứ lần chần. Cờ bạc tôi bỏ được nhưng vấn đề có nên ở với nhau vì con, vì nghĩa, ai làm việc người nấy không? Mọi người cứ nói tôi không tốt, rồi ly hôn đi cho vợ con đỡ khổ, sau đó chu cấp cho con. Nếu ra đi tôi sẽ có trách nhiệm khoản đó rồi. Mong được các bạn tư vấn.
Thuận
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.