Sáng 20/11, xách giỏ ra chợ Cẩm Lệ mua thức ăn, chị Nguyễn Thị Hà ở Đà Nẵng cứ ngỡ mình nghe lầm khi người bán "thổi" giá đến 10.000 đồng một bó rau muống, trong khi bình thường chỉ mất 1.000 đồng. Thịt, trứng các loại cũng đội giá gấp 3 lần trước đây. Thắc mắc được người bán phân bua do nước lụt nên không có hàng để bán.
Theo chị Lệ, sau cơn lũ, giá cả leo thang đến chóng mặt. Các địa phương khác đổ dồn về Đà Nẵng lấy hàng nên đã đẩy giá lên cao chưa từng có. Trong khi nguồn cung thì khan hiếm vì bị tàn phá bởi nước lũ.
![]() |
|
Những ruộng rau tơi tả. Ảnh: Vũ Trung |
Lãnh đạo Đà Nẵng cho biết thêm, việc bình ổn giá ngay thời điểm này là điều "không thể", tỉnh cũng đang áp dụng tất cả các biện pháp để giải quyết tình thế.
Trong khi việc khắc phục thiệt hại do lũ liên tiếp gặp nhiều khó khăn, theo thông tin mới nhất, một đợt áp thấp nhiệt đới vừa hình thành ở Biển Đông có khả năng thành bão lại đang tiếp tục đe dọa người dân các tỉnh miền Trung.
Ông Huỳnh Vạn Thắng, Trưởng ban phòng chống lụt bão Đà Nẵng cho biết hiện nay nước lũ đã rút, nhưng tỉnh đang gấp rút thông báo đến các tàu thuyền, cấm không cho phép ra khơi để tránh thiệt hại và nguy hiểm. Theo ông Thắng thì hiện có 1.956 tàu neo đậu ở Đà Nẵng không được phép rời bến.
"Vừa khắc phục khó khăn, vừa phải chủ động phòng tránh thiên tai có thể tiếp diễn, đó là chủ trương cấp bách của tỉnh. Không biết bao giờ người dân mới được bình yên", ông Thắng tâm sự.
Ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng hiện nay là xử lý nguồn cung cấp nước sạch để đáp ứng đủ cho người dân. Một khó khăn khác là ngày 15/12 nông dân bắt đầu vụ Đông Xuân nhưng hiện giờ, nước tưới tiêu đang bị nghẽn do hệ thống mương bị hư hại nặng. Tỉnh đang có kế hoạch triển khai khôi phục lại các kênh lớn để đưa nước về.
Theo ông Thắng, địa phương đang cố gắng tập trung thông tuyến kỹ thuật các tuyến đường. Hiện các tuyến như lên Khu du lịch Trà Nóc bị sập lở quá nặng, đường 602, đường Sơn Trà quanh bán đảo Sơn Trà bị sạt lở liên hoàn. Riêng tuyến 409 bị hư hỏng nặng, một đoạn bị lũ quét thành sông (sâu 5 m, rộng 50 m), không thể đắp đất đá, phải xây cầu tạm cho dân đi qua.
Ông Đinh Văn Thu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nước lũ tại địa phương này rút rất chậm. Tỉnh cũng đang gấp rút triển khai các biện pháp để kịp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
![]() |
|
Quảng Nam tang thương sau lũ. Ảnh: Vũ Phương Thảo |
Ông Thu cho hay khó khăn lớn nhất là việc cứu trợ các huyện miền núi, biên giới như Tây Giang - Nam Giang, bởi nơi đây bị cô lập gần một tuần nay do sạt lở hệ thống giao thông. Để đưa được lương thực tới người dân thì chỉ còn cách đi bộ, và phải mất tới 4-5 ngày mới tới khu vực giáp biên giới với Lào.
Các đường liên xã, liên huyện cũng chưa thể khắc phục được. Hơn 70 chiếc thuyền bì vùi dập và hư hỏng, 3.000 tấn giống bị ướt khiến nhiều người dân càng khó khăn hơn trong việc mưu sinh.
Cũng theo ông Thu, người dân nơi đây ngoài việc thiếu thốn lương thực, quần áo, nhà ở..., họ còn đang phải đối mặt với bệnh dịch tiêu chảy, đỏ mắt, nước ăn tay chân đã bắt đầu xuất hiện.
Tại Quảng Bình, nước sông huyện Lệ Thủy đang lên trên báo động 1. Ông Nguyễn Ngọc Giai, Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết Lệ Thủy là huyện bị thiệt hại nặng nhất với 40.000 dân bị ảnh hưởng. Tỉnh đang tập trung làm vệ sinh môi trường, phòng bệnh dịch, khắc phục 5.000 giếng để lấy nước sạch cho người dân.
Kiên Cường

