Em là người vợ kém anh gần một giáp, người anh thương yêu và tin tưởng tuyệt đối 17 năm qua. Chúng ta đã có với nhau 2 con trai đáng yêu. Mọi nỗ lực của anh dành cho gia đình, cho công việc mà giờ lại là khởi đầu cho một bi kịch đau thương. Tết 2 năm trước, thời điểm con trai lớn thi học kỳ, sức học của con rất kém, trùng với lúc anh bị đau cột sống cộng với viêm xoang nặng. Anh bàn với em, hãy bỏ bớt việc ở nhà để lo cho con cái. Em ngang bướng, phớt lờ lời khuyên của anh, đi làm cho em họ cách nhà hơn 20 km. Hậu quả là con trai thi lên lớp không nổi, phải học lại.
Khi chúng ta nói đến vấn đề này, thái độ của em lạ lẫm, bất đồng quan điểm với anh. Em sẵn sàng lớn tiếng và dùng những từ ngữ cay nghiệt với anh, trước mặt con. Anh nghĩ công việc khiến em mệt mỏi nên chỉ biết im lặng. Không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, nhìn hai con phải chứng kiến cảnh đó mà anh đau lòng. Anh dẹp bỏ tự ái, gợi ý em nên họp gia đình để nghe thêm ý kiến người thân cho khách quan. Em nói: "Mạnh ai nấy sống, anh muốn quen ai tùy, tôi cũng vậy". Anh đã rất cố gắng để chúng ta có thể thẳng thắn trao đổi, cứu vãn gia đình, tha thứ cho nhau, vậy mà em bỏ ngoài tai.
Em bỏ rơi bố con anh. Anh tìm đến những cuộc nhậu, cơn say để tự giải tỏa những đau đớn phải nhận tự em. Có những người bạn biết chuyện đã nhắn tin động viên anh, em biết được và coi đó là bằng chứng việc anh ngoại tình. Em chỉ chờ có vậy, lén kêu con chụp lại tin nhắn rồi gửi cho mọi người xem. Em đòi bán nhà, chia tài sản gấp, anh lại sai lầm khi chiều theo ý em. Sau khi có tiền từ việc bán nhà, em âm thầm chuyển trường cho con nhỏ, dọn đồ lên chỗ làm. Em cùng người tình đã có kế hoạch mua nhà khác.
Mấy hôm sau em đưa anh biên bản thỏa thuận trước ly hôn đã được soạn sẵn rất bài bản. Trong lúc hoang mang, anh chỉ biết ký cho xong. Có được biên bản thỏa thuận rồi em sẵn sàng nhờ người tình thuê giang hồ dọa nạt và gây sức ép với anh. Em còn để con chứng kiến việc sống chung như vợ chồng với người tình, còn bắt con xin lỗi hắn ta. Anh mất hết tất cả.
Em là vậy, thích hành động theo cảm xúc mà không bình tĩnh suy xét mọi việc, để đam mê của bản thân dẫn lối. Em có vội vàng quá không khi dùng đủ mọi cách để thúc ép việc ly hôn giữa chúng ta diễn ra nhanh chóng? Anh thấy không cần phải níu kéo nữa. Sau đợt dịch bệnh này, anh hứa sẽ giúp em sớm đạt được điều em muốn, cũng là giúp bố con anh yêu thương bản thân hơn. Anh và con xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp, tất nhiên sẽ không có em.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.