Henry xúc động khi phát biểu. |
Ba bức tượng đúc bằng đồng, thể hiện những dáng vẻ đặc trưng riêng của mỗi chủ thể, đã được dựng lên bên ngoài sân Emirates hôm qua, ngày 9/12 - thời điểm Arsenal khai sinh cách đây 125 năm.
"Ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được vinh dự như thế này, được dựng tượng phía trước sân vận động mà tôi muôn vàn yêu mến và luôn một lòng ủng hộ", Henry - chân sút đã có 226 bàn thắng góp phần giúp Arsenal đoạt hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và hai Cup FA - chia sẻ.
"Hình dáng của bức tượng cũng là ví dụ hoàn hảo cho tình yêu tôi dành cho Arsenal - tôi trượt trên mặt cỏ Emirates và Highbury để mừng bàn thắng, còn phía sau là sự cuồng nhiệt của khán giả".
"Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các cổ động viên Arsenal. Đối với tôi, các bạn luôn là điều gì đó vô cùng đặc biệt. Và chắc chắn tôi cũng phải nghĩ đến tất cả những cầu thủ từng chơi cho Arsenal và những ai đã sát cánh cùng tôi ở đây. Tôi phải cảm ơn họ, vì nếu không có họ tôi có lẽ đã không thể trượt trên mặt cỏ để ăn mừng như thế này".
Tượng Henry (trái) và nguyên mẫu. |
Sau ít phút kìm nén sự xúc động, Henry nói tiếp: "Tôi biết từng có một số ý kiến phê phán rằng tôi ít khi biểu lộ cảm xúc. Thì đây, các bạn ạ, tôi đang cho thấy cảm xúc của mình đối với câu lạc bộ tôi yêu kính đây. Bất cứ làm gì, tôi cũng đều làm bằng cả trái tim mình. Đó là phong cách của tôi".
"Không phải lúc nào cũng có thể ăn nói trôi chảy trong các bài phát biểu, nhưng thực sự từ tận cùng trái tim mình tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ Arsenal đã cho tôi cơ hội được hiện diện ở đây - ngay phía trước câu lạc bộ yêu quý của tôi. Once a Gooner, always a Gooner - một lần là Pháo thủ, trọn đời là Pháo thủ".
Tượng của Adams. |
Henry ban đầu là học trò của HLV Arsene Wenger ở Monaco. Sau một thời gian đôi ngả chia ly, năm 1999 ông đưa cầu thủ này về Arsenal từ Juventus với giá 11 triệu bảng. Sau khoảng 8 năm cống hiến Henry chuyển đến Barca rồi sau này là New York Red Bulls.
Chapman - người đã giành hai chức vô địch quốc gia cùng hai Cup FA với Huddersfield - được chỉ định dẫn dắt Arsenal năm 1925. Trong hai năm ông đã đưa Arsenal vào đến trận chung kết Cup FA đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, nhưng để thua Cardiff.
Tượng huyền thoại Chapman. |
Nỗi thất vọng đó rồi cũng được xua tan khi vị huấn luyện viên huyền thoại đưa Arsenal đến với chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ ở mùa giải 1930-1931 và sau đó tái lập thành tích này mùa giải 1932-1933. Tuy nhiên, năm 1934 ông bị cảm lạnh rồi biến chứng sang viêm phổi và qua đời ở tuổi 55.
Adams gia nhập Arsenal năm 1984 khi 17 tuổi và tính đến khi giải nghệ năm 2002, anh đã có tổng cộng 674 lần vào sân và ghi 49 bàn thắng. Cùng đội bóng thành London, anh đã có 4 chức vô địch quốc gia.
Doãn Mạnh