![]() |
Henry (trái) và Muamba. |
Chuyến thăm bí mật của Thierry Henry diễn ra hôm thứ tư, vài ngày sau khi Fabrice Muamba đột quỵ trong trận đấu giữa Bolton và Tottenham ở tứ kết Cup FA.
Do đang là mùa giải ở Mỹ nên Henry không thể ở lại lâu. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cựu đồng đội ở Arsenal, chân sút của câu lạc bộ New York Red Bulls lập tức phải lên máy bay và trải qua chặng đường 5.600 km trở về Mỹ.
Theo tiết lộ của Henry, Muamba đã có thể nói chuyện một cách thoải mái. "Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về tình hình của cậu ấy khi về đến Mỹ", chân sút 34 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.
Muamba trưởng thành từ lò đạo tạo của Arsenal, và có tên trong đội một từ năm 2005 đến 2007. Do không kiếm được chỗ đứng, anh sau đó chuyển sang Birmingham rồi Bolton.
![]() |
Van Persie đeo áo tập có hình Muamba hồi còn chơi cho Arsenal. |
Trong khi đó, một trong những bác sỹ điều trị cho Muamba tiết lộ cựu tuyển thủ đội U21 Anh đã ngừng thở gần 80 phút trước khi được cứu sống ở bệnh viện London Chest Hospital.
"Mất khoảng 48 phút từ khi cậu ấy đột quỵ cho đến lúc được đưa đến bệnh viện, cộng thêm 30 phút nữa tại đó nữa, các bác sỹ mới có thể giúp Muamba thở trở lại", bác sĩ của đội Bolton, Jonathan Tobin, nói.
"Lúc đó, Muamba có thể xem như đã chết. Chúng tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất và không nghĩ rằng có thể giúp cậu ấy hồi sinh. Thật sự khó tin".
![]() |
Cầu thủ Man City, trước trận đấu với Chelsea tối qua, mặc áo tập với dòng chữ cầu chúc Muamba chóng khỏe. |
Bác sỹ chuyên khoa tim, Andrew Deaner, cũng mô tả việc Muamba sống lại và đang hồi phục là "một điều kỳ diệu". Deaner - vốn là một cổ động viên của Tottenham - đã chạy từ khán đài xuống sân để hỗ trợ các đồng nghiệp sơ cứu cho tài năng 23 tuổi.
Sau khi phải tạm hoãn trận đấu với Tottenham và Aston Villa, hôm qua Bolton xác nhận sẽ bắt đầu thi đấu trở lại. Cuối tuần này họ sẽ gặp Blackburn ở Ngoại hạng Anh và tuần sau sẽ đá lại với Tottenham ở Cup FA. Cổ động viên không phải mua vé mới, bởi vé cũ vẫn có giá trị.
Doãn Mạnh