Ở tuổi 38, Larsson chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp khi cùng Helsinborg thua các vị khách Djurgardens 0-2 hôm 28/8 vừa qua. Trận đấu này đã khép lại một sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, vắt qua 7 CLB, từ Thụy Điển sang Anh, từ Hà Lan qua Tây Ban Nha, và hơn 300 bàn thắng cho Hogaborg, Helsingborg, Feyenoord, Cetic, Barca và MU. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh là màn trình diễn chói sáng giúp Barca ngược dòng hạ Arsenal 2-1 để đăng quang ở Champions League mùa 2005-2006 trên sân Stade de France.
Larsson bật khóc trong thời khắc chia tay bóng đá. Ảnh: AP. |
Larsson là thành viên chủ chốt trong tuyển Thụy Điển đoạt HC đồng World Cup 1994 và tiếp tục làm trụ cột cho đến lúc tuyên bố giải nghệ hồi đầu tháng 10 vừa qua khi đội nhà không qua được vòng loại World Cup 2010. Trong 16 năm đứng trong hàng ngũ tuyển Thụy Điển, Larsson có một sưu tập đồ sộ với 106 bàn thắng và là một trong sáu cầu thủ từng ghi bàn ở ba vòng chung kết World Cup.
Trong trận đấu cuối cùng của Larsson, đám đông CĐV trên sân Olympia, Helsingborg đã nhiều lần gọi tên anh. Và tất cả đứng dậy dành cho anh những tràng pháo tay không ngớt khi ban tổ chức sân đọc lời cảm tạ gửi đến từ HLV tuyển Thụy Điển, Lars Lagerback, HLV MU, Ferguson và đồng đội đàn em Ibrahmovic. Tình cảm của người hâm mộ, thầy cũ, đồng đội khiến Larsson không kìm được nước mắt khi cầm micro nói lời chia tay.
"Tôi là người lạnh lùng, nhưng khi đón nhận những tình cảm chân thành và lớn lao thế này, tôi cảm thấy mình muốn khóc", Larsson chia sẻ với đôi mắt nhòe lệ. "Tôi nghĩ mình có vinh dự rất lớn khi được kết thúc sự nghiệp trên sân bóng quen thuộc, của đội bóng mình thần tượng. Sẽ tuyệt vời hơn nếu hôm nay Helsingborgs không thua, nhưng suy cho cùng, bạn không thể có tất cả trên cõi đời này".
Tiền đạo 38 tuổi cũng xúc động trước việc Helsingborgs quyết định cất vĩnh viễn chiếc áo số 17 quen thuộc mà Larsson vẫn mặc vào phòng truyền thống và xem đó như một sự ghi nhận những đóng góp lớn lao của anh.
Trước Ibrahimovic, Larsson là tên tuổi lớn nhất và là thần tượng số một của bóng đá Thụy Điển. Ảnh: HD.se. |
Với kinh nghiệm đúc kết được trong hơn 20 năm chơi bóng đỉnh cao, Larsson đã được một số đội bóng ở quê nhà mời về làm HLV. Nhưng anh đã từ chối tất cả dù biết rằng một công việc phù hợp vào lúc này sẽ giúp anh không bị hụt hẫng sau khi chia tay sân cỏ: "Lúc này đây, trong tôi hoàn toàn là một cảm giác trống rỗng và tôi phải làm gì đó để lấp đầy sự trống trống ấy. Nhưng tôi may mắn có đủ điều kiện và không vội vàng tìm kiếm công việc. Tôi muốn tận dụng thời gian sau khi giải nghệ này để nhìn lại những năm tháng chơi bóng".
Minh Kha