![]() |
Nụ cười chiến thắng của Justine Henin. (Reuters) |
Đã cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh khi rời khỏi sân, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy sự thất vọng ghê gớm của tay vợt người Nga sau trận bán kết kéo dài 2 giờ 26 phút. Giành thế chủ động ở set thứ nhất, nhưng Sharapova đã rất nỗ lực trong các set tiếp theo. Nhưng trong một buổi chiều thi đấu thành công, Henin đã thực sự gây ấn tượng với những đường bóng dọc biên hiệu quả. Trong khi đó, càng chơi, Sharapova càng phạm nhiều lỗi tự đánh hỏng và cả trận đấu chỉ 17 lần thắng điểm. Nhưng có một điều rất thú vị, Sharapova đã trình diễn cho tất cả người hâm mộ cả thế giới biết tài năng chơi bằng hai tay như một của chị. Trong một số đường bóng, tay vợt người Nga đã chuyển tay trái, và đều ăn điểm.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, Sharapova để thua ở bán kết Australia Mở rộng. Tay vợt người Nga cũng đã phải dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết ở ba giải Grand Slam gần đây nhất. Và kể từ khi đăng quang ở Wimbledon 2004, chị chưa một lần lọt vào chung kết Grand Slam. Dù vậy, với Sharapova đây là một kết quả không tồi: "Tôi đã không lọt vào tới trận đấu cuối cùng. Nhưng tôi cho rằng mình đã thành công, bởi không đặt hy vọng gì vào giải đấu này cả".
Còn Henin thì phát biểu: "Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi hài lòng với lối chơi của mình, cho dù phải trải qua một chút căng thẳng ở set đầu tiên. Thật hạnh phúc khi lại một lần nữa lọt vào chung kết. Đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi hoàn toàn để chuẩn bị cho trận chung kết vào thứ bảy tới", Henin tâm sự. Henin đang chờ đợi sẽ lặp lại thành tích ở mùa giải 2004, khi chị giành ngôi vô địch. Năm ngoái, vì chấn thương, chị đã không thể tham dự.
Ở trận bán kết thứ hai, Amelie Mauresmo đã giành chiến thắng 5-7, 6-2, 3-2 sau khi Kim Clijsters phải bỏ cuộc vì chấn thương. Tay vợt người Bỉ đã phải chịu đựng nhiều khó khăn do chấn thương ở lưng và hông, kể từ khi bắt đầu vào giải. Nhưng hôm nay, lý do mà chị bỏ cuộc lại là một chấn thương khác ở chân phải.
Đây là một kết cục khiến Kim Clijsters cực kỳ thất vọng. Và tất nhiên, với Amelie Mauresmo, mọi chuyện thật tuyệt vời. Lần đầu tiên tay vợt 27 tuổi người Pháp này có mặt tại trận chung kết một giải Grand Slam, kể từ sau khi để thua Martina Hingis cũng chính tại nơi đây, 7 năm trước. "Đã quá lâu rồi và giờ đây tôi hài lòng vì mình lại thi đấu thành công. Hy vọng rằng trận đấu tiếp theo của tôi vẫn dễ dàng như ngày hôm nay", Mauresmo nói.
Clijsters hoàn toàn kiểm soát thế trận trong set thứ nhất. Chị cũng là người giành break đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, Mauresmo đã san bằng thế trận ngay sau đó để kéo trận đấu lại thế cân bằng cho tới game thứ 12. Clijsters có tới 5 cơ hội giành chiến thắng set, nhưng đã để lỡ 4 vì những pha tự đánh bóng hỏng, trước khi tay vợt Pháp phạm lỗi giao bóng. Sang set thứ hai, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Mauresmo chủ động sau khi giành break ở game thứ ba và thứ năm. Trong set này, Clijsters cũng có cơ hội giành lại break, nhưng không thành công. Mauresmo có 33 lỗi tự đánh hỏng, trong khi Clijsters có tới 47 lỗi.
H.L. tổng hợp