Em viết những dòng thư này khi đang ngồi trên chuyến tàu đi đến nơi em muốn đến. Một nơi em từng nghĩ rất xa trong giấc mơ thuở bé của mình, nhưng bây giờ là những hành trình của hiện tại. Lớn lên và trưởng thành là để thực hiện những giấc mơ và mong ước của mình khi xưa. Không chỉ là những chuyến đi, mà em còn mong có một người đồng hành kề bên. Một ngày thật gần, sẽ là sinh nhật em, vẫn còn một năm nữa mới tròn 3 thập kỷ. Năm nay, em vẫn ở rất xa với anh. Mong rằng đến năm sau, là anh đã xuất hiện và tiếp tục cùng em lang thang những miền đất mới.
Trong hành trình này, khi vẫn chưa có anh ở bên cạnh, em vẫn có những hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc với em bắt đầu từ những điều giản đơn và nhỏ bé. Nhưng rồi bất chợt, em nghĩ rằng, vẫn mong có người cùng mình đồng hành trong chặng đường phía trước. Lúc này, em cũng chẳng mong cầu điều gì quá xa vời, chỉ cần đủ yêu thương - một cách chân thành và tử tế, hẳn sẽ là điểm tựa vững chắc để vượt qua những khác biệt trong hành trình đi cùng nhau. Em sẽ dùng cảm nhận của bản thân để tìm thấy anh.
Em biết rằng những dòng thư của em có lẽ sẽ khiến anh băn khoăn chẳng thể hiểu rõ một cô gái như em thế nào. Nếu anh sẵn sàng để bắt đầu tìm hiểu một cô gái nhỏ mạnh mẽ, tử tế và chân thành, nhiều cảm xúc nhưng cũng lý trí, có một chút dễ thương, một (nhiều) chút bướng bỉnh thì anh gửi thư cho em nhé. Cảm ơn anh vì đã đọc những dòng thư này, rất mong có cơ hội để cảm ơn anh vì đã cùng em đi tiếp hành trình phía trước để cùng mang đến hạnh phúc và trao nhau yêu thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: My
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
