Chào anh! Mùa hè sắp đến, đây là khoảng thời gian thư thả nhất đối với em. Cứ mỗi hè đến em lại nghĩ giá như có người cùng em nắm tay chu du khắp nơi thì thích biết bao. Nhưng rồi nếu không cùng hội bạn thân thì sẽ là một mình em với những chuyến đi không kế hoạch, rất tùy hứng, dẫu nhiều niềm vui nhưng vẫn không trọn vẹn vì vẫn luôn thiếu anh. Mùa hè của em lại bắt đầu nhưng em rất mong hè này em sẽ gặp được anh. Vì vậy em muốn viết đôi dòng gửi đến VnExpress với hy vọng có duyên tìm được anh.
Em 33 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc hiện tại của em là giáo viên phổ thông. Em ưa nhìn nhưng chắc hơi khó tính (có thể do ảnh hưởng từ công việc). Em không giỏi chủ động trong bắt chuyện với người lạ hay những người mới quen biết nhưng thân quen rồi thì nói nhiều lắm (này cũng là nhận xét của mọi người ạ). Ở anh, em mong anh trưởng thành, ấm áp, là người thương em vô điều kiện, là chỗ dựa cho em trong cuộc sống.
Anh yên tâm, em cũng luôn thương và là chỗ dựa khi anh mệt mỏi với những bộn bề của cuộc sống. Em hiện sống và làm việc tại TP Hội An xinh đẹp, hiền hòa nên mong anh là chàng trai Quảng Nam - Đà Nẵng để cả hai thuận tiện hơn trong quá trình tìm hiểu, kết nối cùng nhau. Hy vọng vài dòng của em, anh sẽ đọc được và mong tìm được anh trong mùa hè rực rỡ của 2025.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Minh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Hội An, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ