Đây là lần thứ hai em viết bài ở chuyên mục Hẹn hò với một cảm xúc khác, vững vàng hơn. Thực sự em cảm ơn VnExpress rất nhiều vì đã làm cầu nối cho rất nhiều độc giả có chung mong muốn như em. Đã có rất nhiều anh chị thành đôi từ chuyên mục này và từ đó tạo động lực cho rất nhiều bạn khác cố gắng. Với em, có lẽ đây sẽ là bài viết cuối cùng ở chuyên mục này vì hai lần là đủ để em dừng chân lại. Sau bài viết đầu tiên, em cũng nhận được nhiều thư nhưng chưa đủ duyên nên mối quan hệ dừng lại sau một thời gian tìm hiểu.
Ở bài viết thứ hai này, em muốn bày tỏ cụ thể hơn về bản thân để anh có thể cân nhắc kỹ trước khi gửi thư cho em, vì em muốn tìm cho mình một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Thời gian vừa qua, em đã mắc những sai lầm nhưng không hối hận vì khoảng thời gian đó. Nó như những bài học đầu tiên để em hiểu hơn, vững vàng hơn và để rút kinh nghiệm cho mối quan hệ sau này.
Về bản thân, em sinh năm 1990 ở ngoại thành Hà Nội, là một cô gái nhỏ nhắn, cao 1,6 m và theo phong cách tối giản. Em thích sự nhẹ nhàng và bình yên. Trong cuộc sống, em luôn biết đủ, biết mình cần gì, muốn gì và luôn biết cách tạo niềm vui và năng lượng tích cực trong cuộc sống.
Hiện tại em sống và làm việc tại Sài Gòn. Tuy nhiên em đã lên kế hoạch sẽ quay về Hà Nội vào giữa năm sau. Vì ở tuổi này, em muốn về gần gia đình, gần bố mẹ nhiều hơn. Mặc dù em rất sợ mùa đông ở Hà Nội nhưng có lẽ để lựa chọn giữa gia đình và cuộc sống thoải mái cho bản thân, em sẽ chọn gia đình.
Về công việc, em là quản lý trong một công ty kiểm toán nước ngoài và có nhiều cơ hội phát triển ở Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên từ cách đây 4 năm, em chỉ muốn sống và làm việc tại Việt Nam. Em thấy mình rất may mắn vì đã tìm được công việc yêu thích. Suốt giai đoạn tuổi trẻ, em dành hết tâm trí cho học tập và làm việc, dành hết mọi ưu tiên cho công việc và em luôn tìm được niềm vui ở đó. Cũng có thể đó là lý do vì sao em luôn truyền được năng lượng đó cho những người mà mình gặp.
Về quan điểm sống, em là người tích cực và mạnh mẽ. Trong cuộc sống, em nghĩ tất cả những điều xảy đến với mình đều là duyên. Dù tốt hay xấu thì cũng sẽ cho mình những bài học để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nếu đó là duyên tốt, chúng ta sẽ trân trọng và ghi nhớ. Còn nếu là duyên xấu, hãy bỏ qua cho thân tâm mình thanh thản. Em sẽ không để những điều không đáng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Về hạnh phúc và hôn nhân, em luôn hướng về gia đình. Ngoài thời gian cho công việc, em muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình; muốn dành tình yêu thương cho chồng và con; muốn dành nhiều thời gian bên con, đồng hành cùng con và hướng con đến những điều thiện. Trong tình yêu và hôn nhân, em có những nguyên tắc riêng của mình. Hai người đến với nhau cần có sự thấu hiểu, yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau. Do đó em sẽ không bao giờ chấp nhận sự lừa dối hay phản bội. Em sẽ chỉ giữ người muốn ở lại và giữ khi họ còn xứng đáng, chứ không bao giờ giữ người muốn ra đi.
Khi đến với nhau, em muốn cả hai chúng ta cùng yêu thương và tôn trọng gia đình hai bên nội ngoại như chính gia đình mình vậy. Em cũng muốn yêu thương và lo cho gia đình anh như chính gia đình em. Vì bản thân em cũng có các em, cũng có trách nhiệm phải lo cho gia đình, cho bố mẹ nên em rất hiểu. Em cũng không ngại việc ở chung với nhà chồng vì đó là trách nhiệm và là phước đức của con cái.
Ngoài ra, em vẫn thường xuyên tham gia các công việc thiện nguyện và sẽ còn tiếp tục làm sau này. Do đó em mong anh có thể hiểu và ủng hộ em. Em cũng muốn sau này sẽ nuôi dưỡng con và lan truyền cho con tình yêu thương với mọi người xung quanh từ những việc như thế. Do đó mong anh hướng thiện và bao dung.
Còn về người đàn ông mà em đang tìm kiếm, mong anh sống tình cảm, có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp, độc lập, chính trực, lương thiện và bao dung. Mong anh không hút thuốc, rượu bia hay cờ bạc. Hoặc nếu có hút thuốc hay uống rượu, cũng chỉ nên hạn chế vì thực sự những thứ đó không tốt cho sức khỏe của anh. Em không coi trọng vật chất nên anh không cần phải có nhà và xe. Thậm chí em còn sợ những điều kiện vật chất đó. Vì điều em cần là tình cảm, sự yêu thương và tôn trọng nhau, chứ không phải vật chất. Em rất sợ một người quá đầy đủ về vật chất, họ sẽ không còn coi trọng những giá trị khác. Em xin lỗi nếu cái nhìn của mình phiến diện nhưng từ thực tế cuộc sống em cảm thấy điều đó.
Em tin chúng ta có đầy đủ khả năng và nếu cùng nhau cố gắng, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng tài chính vững mạnh để lo cho gia đình, giúp đỡ những người thân yêu và những hoàn cảnh khó khăn khác. Em muốn chúng ta cùng cố gắng chứ không phải là những thứ có sẵn.
Anh có thể còn độc thân hoặc từng dang dở trong hôn nhân nhưng phải là người tự do vì em không muốn mình là người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Nếu anh từng đổ vỡ trong hôn nhân, cũng đừng lấy đó làm khuyết điểm của mình vì tất cả chúng ta, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc cho mình.
Em nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ tình cảm nên hy vọng anh cũng vậy. Em tin là hai con người đủ chân thành sẽ hiểu được nhau. Vì vậy, nếu anh thấy phù hợp với những chia sẻ của em ở trên, hãy gửi thư cho em nhé.
Cảm ơn anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ