Mình muốn tìm ai đó chia sẻ hay hiểu được suy nghĩ. Bạn có bao giờ hay nhìn lên trời, hình dung những ngôi sao và hành tinh ngoài kia như mình?
Mình từng mơ bay trong bầu trời đêm và nhìn những ánh đèn lấp lánh như ánh sao trên trái đất từ ngoài vũ trụ.
Mình từng trải qua nhiều đau thương nhưng lạ là đau thương không làm mình sợ hãi mà khiến mình đồng cảm với người khác, cho mình dũng cảm. Thậm chí mình có thể hy sinh cả tính mạng vì người lạ trong tình huống nguy hiểm chỉ vì không muốn thấy họ đau đớn.
Mình mê sự vĩnh cữu và khái niệm lưu giữ thời gian. Từng rất thích sưu tập khoáng vật đá quý và tìm hiểu về máy đồng hồ.
Có một phép ẩn dụ mình hay dùng đó là "bề mặt kim cương khó trầy hơn ruby, nhưng ruby chịu va đập tốt hơn kim cương".
Mình thích bánh ngọt và nhạc piano hay giao hưởng, thích những loài động vật tốt bụng và thông minh như chó (corgi), gấu mèo, mèo,... Là đàn ông nhưng mình thích hết tất cả phim công chúa Disney. Mình thích khoa học tự nhiên và xã hội, yêu kiến thức không phải vì lợi ích mà nó mang lại về đời sống hay kinh tế mà vì niềm vui của tri thức được biết thêm gì đó mới.
Tuy nhiên mình cũng có cái xấu là sẵn sàng đốt trụi mọi thứ làm đau những gì mình yêu quý. Quê mình ở TP HCM, hàng ngày mình ở đâu đó quanh đây thôi.
P/s: Có một sự thật thú vị về xe G63, không phải nó là biểu tượng giàu sang như nhiều người nghĩ, mà triết lý thiết kế của nó luôn là vững chắc, bền bỉ theo thời gian qua từng con đường. Nó là chiếc xe off road, một người bạn đồng hành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khang Nguyen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam