Trong ngày hôm qua, Heinze cũng đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nguyên quan điểm đòi ra đi.
Hồi đầu hè năm nay, giữa cựu ngôi sao Paris St Germain và ban lãnh đạo MU đã gặp nhau và đi đến thống nhất, sẽ bán anh nếu nhận được những lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, khi Liverpool vào cuộc thì đội chủ sân Old Trafford lại nhất mực từ chối. Đơn giản vì HLV Ferguson không muốn "nối giáo cho giặc".
![]() |
Heinze ra về sau cuộc gặp gỡ Ferguson, hôm qua. Ảnh: Sun. |
"MU đã hứa với tôi. Nhưng thực tế là hôm nay đây, khi tôi nhận được lời đề nghị từ Liverpool, thì mọi chuyện lại không được như những gì họ đã nói", hậu vệ người Argentina lên tiếng. "Ferguson tỏ ra nghiêm túc khi không muốn tôi đến sân Anfield. Tôi hiểu quan điểm của ông ấy. Nhưng tôi cũng rất nghiêm túc. Các luật sư của tôi đang nghiên cứu tình huống này, và tôi sẽ chờ một vài ngày nữa để xem ý kiến của họ thế nào".
"Tất cả những gì tôi muốn lúc này là giải quyết thật nhanh gọn câu chuyện này. Lúc này, tôi vẫn đến CLB để tập luyện. Tôi vẫn cư xử như một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi sẽ tập luyện và xem mọi chuyện thế nào. Tôi đang có chút rắc rối nhẹ ở bàn chân, nhưng mọi chuyện sẽ chóng qua thôi".
"Hiện còn có những đồn thổi cho rằng, Juve cũng đang muốn có tôi. Nhưng sự thực không phải vậy. Liverpool là đội duy nhất lúc này. Tôi muốn ra đi vì tôi không thể dành thời gian ở CLB chỉ để chờ đợi mà không được chơi bóng. Đó là điều chẳng hay ho gì với MU cũng như với chính tôi".
Hà Uyên