Access Hollywood vừa công bố đoạn băng gọi cấp cứu từ gia đình Brittany Murphy. Người gọi đến tổng đài 911 là mẹ cô, bà Sharon Murphy.
Trong điện thoại, bà Sharon cuống quýt nói: "Con gái tôi chết mất… Làm ơn đến đây… Nhanh lên". Khi nhân viên trực tổng đài hỏi xem Brittany có thở được không, bà hét lên: "Không, không".
![]() |
Brittany Murphy qua đời ở tuổi 32. Ảnh: Access Hollywood. |
Nhân viên 911 ngay lập tức hướng dẫn cho bà Sharon thực hiện các bước hô hấp nhân tạo cho ngôi sao. Bà nói, con gái bà đã nôn mửa rất nhiều. "Nó nôn ra hàng đống nước và những thứ linh tinh".
Trong điện thoại, người ta có thể nghe rõ tiếng một người đàn ông, được cho là Simon Monjack - chồng của Brittany - đang hô hấp nhân tạo cho cô. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng, Simon Monjack không có nhà vào thời điểm xảy ra sự việc.
![]() |
Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Brittany - Simon khi cô còn sống. Ảnh: Access Hollywood. |
Trong khi Simon hô hấp cho Brittany, bà Sharon vẫn tiếp tục nói chuyện với 911. Khi được hỏi có ai biết chuyện gì đã xảy ra với nữ diễn viên, mẹ cô nói: "Nó đi không vững. Hình như con bé bị lạnh". Nhân viên tổng đài tiếp tục hỏi liệu Brittany trước đó có uống thuốc gì không, bà Sharon trả lời: "Không, không, không".
Sau đó, bà Sharon thông báo với nhân viên 911 là các bác sĩ đã tới và cuộc gọi kết thúc. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu chữa đã không thành công. Nữ diễn viên qua đời vào sáng 20/12/2009.
L.H.